Báo Mỹ ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên và con người miền Trung

Miền Trung Việt Nam được phóng viên Andrew Faulk của tạp chí Travel+Leisure ca ngợi với vẻ đẹp bình dị, món ăn ngon và lòng mến khách.

Theo Andrew Faulk, miền trung Việt Nam, vùng đất giàu lịch sử, văn hóa với cố đô Huế, thành phố hiện đại Đà Nẵng, Nha Trang sẽ là điểm đến gợi ý cho du khách. 

Đặc biệt, Việt Nam đang được thế giới ca ngợi là quốc gia chống dịch Covid-19 hiệu quả. Ngành du lịch cũng đang dần khôi phục với khách nội địa và chuẩn bị khởi động để sẵn sàng đón khách quốc tế. Từ vùng núi phía bắc đến sông nước Cà Mau, địa hình của dải đất hình chữ S rất đa dạng, muôn hình muôn vẻ với khung cảnh thiên nhiên hữu tình và con người thân thiện, mến khách. Đây chắc chắn sẽ là điểm đến hấp dẫn du khách trên toàn thế giới.

Tác giả chia sẻ, anh thường chụp ảnh thông qua sự quan sát, thay vì chuẩn bị sẵn mình sẽ chụp gì, ở đâu. Với anh, vẻ đẹp tự nhiên có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, từ sợi phở, đến người phụ nữ với nếp nhăn trên khóe mắt hay công việc bận rộn khi sáng sớm.

Dưới đây là những hình ảnh mà anh yêu thích nhất, được ghi lại trong chuyến đi Việt Nam năm 2018. Andrew Faulk cho biết, miền trung là nơi anh muốn ghé thăm một lần nữa.

Hình ảnh con thuyền đi trên dòng sông Hương thơ mộng tại Huế. Ảnh: Andrew Faulk

Hình ảnh con thuyền đi trên dòng sông Hương thơ mộng tại Huế. Ảnh: Andrew Faulk

Người phụ nữ phân loại hải sản từ sớm tinh mơ. Ảnh: Andrew Faulk

Người phụ nữ phân loại hải sản từ sớm tinh mơ. Ảnh: Andrew Faulk

Bà cụ ngồi bên hiên nhà, trong khung cảnh làng quê miền trung là bức ảnh tác giả yêu thích nhất. Ảnh: Andrew Faulk

Bà cụ ngồi bên hiên nhà, trong khung cảnh làng quê miền trung là bức ảnh tác giả yêu thích nhất. Ảnh: Andrew Faulk

Trẻ em nông thôn miền trung Việt Nam. Sân chơi của chúng chính là những góc sân, cánh đồng hay những con đường làng. Ảnh: Andrew Faulk

Trẻ em nông thôn miền trung Việt Nam. Sân chơi của chúng chính là những góc sân, cánh đồng hay những con đường làng. Ảnh: Andrew Faulk

Mặt hồ rợp xanh bởi lục bình, hay còn gọi là bèo tây. Ảnh: Andrew Faulk

Mặt hồ rợp xanh bởi lục bình, hay còn gọi là bèo tây. Ảnh: Andrew Faulk

Những ngôi nhà cổ sơn vàng soi bóng sau mưa. Ảnh: Andrew Faulk

Những ngôi nhà cổ sơn vàng soi bóng sau mưa. Ảnh: Andrew Faulk

Người phụ nữ lớn tuổi với gương mặt phúc hậu, bán hàng ở chợ Hội An. Ảnh: Andrew Faulk

Người phụ nữ lớn tuổi với gương mặt phúc hậu, bán hàng ở chợ Hội An. Ảnh: Andrew Faulk

Cao lầu là món ăn nhất định phải thử khi đến với Hội An. Ảnh: Andrew Faulk

Cao lầu là món ăn nhất định phải thử khi đến với Hội An. Ảnh: Andrew Faulk