Bảo yêu mình mà 26/3 không tặng quà cho mình mà là yêu mình à, đấy là ghét mình rồi!
Nói "con gái là để yêu thương", rồi ngày thành lập đoàn 26/3 cũng phải tặng quà luôn ư? Thế ai yêu thương đàn ông chúng tôi!
Người nói "con gái là để yêu thương" mà không nghĩ rằng, đàn ông chúng tôi cũng cần được yêu mến. Người ta cứ nói con gái mỏng manh, yếu mềm, cần một bờ vai để tựa vào mà cũng không biết rằng, con trai chúng tôi cũng nhạy cảm và cần được tôn trọng hơn bao giờ hết.

Ảnh: Minh Thư
Một người đàn ông yêu bạn luôn sẵn sàng hy sinh làm tất cả mọi điều vì bạn, anh ta sẵn sàng đội mưa đội nắng đi vài chục km chỉ vì bạn nói mình đau bụng, sẵn sàng dậy từ 5h sáng đi mua quán phở mà bạn thích, sẵn sàng ngồi đợi vài tiếng đồng hồ ngoài trời nắng để đợi bạn chụp ảnh sống ảo... Vậy mà chỉ một lần không vừa ý, con gái lại cho rằng con trai là đồ đểu cáng, họ không yêu mình nên mới làm mình buồn như thế. Thậm chí, con gái luôn lấy hai chữ "chia tay" ra để doạ mà không biết rằng, con trai luôn chán ngắt cái trò trẻ con ấy.

Một bạn gái hờn dỗi người yêu chỉ vì 26/3 không được tặng quà.
Con trai cũng là người, cũng cần được yêu thương, trân trọng. Việc tặng quà là sở thích, là tình cảm của mọi người chứ đừng bắt việc tặng quà trở thành nghĩa vụ. Con trai sẵn sàng tặng bạn một món quà dù cho ngày đấy chẳng phải là ngày gì cả, chỉ đơn giản là bạn thích, chỉ đơn giản đó là phần thưởng xứng đáng cho những gì bạn bỏ ra chứ không phải ngày nào cũng nhõng nhẽo đòi quà như một thói quen.

Ảnh minh hoạ.
Bên cạnh sự tỉ mỉ khéo léo, điều mà nam giới thường ngưỡng mộ và khâm phục con gái là sự am hiểu, sẵn sàng bày tỏ, chia sẻ ý kiến của mình với họ. Hãy là một cô gái biết điều, biết nũng nịu đúng chỗ, bởi con trai rất thích những người con gái giỏi những kỹ năng cơ bản, độc lập, biết cách tự chăm lo bản thân; họ không thích những cô gái lúc nào cũng mè nheo, nhõng nhẽo, dựa dẫm, lệ thuộc quá nhiều vào mình. Đừng nói"con gái là để yêu thương", mà thực ra ai cũng cần được yêu thương như vậy.

