Bát cháo hành của mẹ cứ thế, rốt cuộc vẫn vì một chữ ‘thương’

Nếu có ai hỏi điều gì vĩ đại nhất thế gian, tôi sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời rằng: "Đó là tình thương của mẹ".

Tôi từng đọc ở đâu đó rằng, tình yêu của mẹ dành cho con không giống bất kỳ điều gì khác trên thế giới. Nó không biết đến luật lệ hay sự thương hại. Nó thách thức tất cả và không khoan nhượng tiêu diệt tất cả những gì cản đường nó.

Cũng đúng. Lúc còn ấu thơ, người mẹ giống như một thân cây, che chở cho con những bước đi chập chững của cuộc đời. Có lẽ trong quá trình trưởng thành, con từng có lúc ngây thơ, có lúc chống đối, có lúc lầm lỗi, làm mẹ từng tức giận, từng thất vọng. Tình cảm của mẹ dành cho con chắc hẳn cũng sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng mà không phải ít đi, mà là hơn cả một chữ "thương".

3
Ảnh: Đồng Văn Hùng/ Ẩm thực mẹ làm

Ảnh: Đồng Văn Hùng/ Ẩm thực mẹ làm

Bát cháo hành của mẹ tuy không phải mĩ miều, nhưng lúc nào nó cũng ngon mà khi đi xa lúc nào con cũng muốn quay về để thưởng thức. Bát cháo của mẹ đậm đà, đầy yêu thương, mà chỉ khi con làm mẹ, con mới cảm nhận rõ ràng nhất thứ tình cảm chân quý ấy.

"Bát cháo hành của mẹ.

Từ năm 18 tuổi, mình đi học, rồi đi làm xa nhà cả nghìn cây số. Hồi mình lên năm 2, mẹ gom góp cho mình mua 1 cái tủ lạnh, mỗi tháng mẹ lại đóng 1 thùng đầy ắp đồ ăn gửi từ quê lên cho mình. Nhiều người vẫn hay cười cợt mẹ mình rằng, nó ở trên thành phố, có thiếu cái gì đâu mà phải gửi.

Tháng 4 vừa rồi, mình nghỉ việc ở công ty cũ vì không hợp. Mình định gap 1 thời gian ngắn để bản thân có thể nghỉ ngơi thật tốt. Mỗi lần mình gọi về, dù mình bảo mình vẫn ổn, bố mẹ cứ lo mình thiếu tiền, nằng nặc đòi gửi tiền vào cho mình ăn tiêu. Mặc dù mình chối đây đẩy, không chịu nhận tiền mẹ, thế mà...

Sáng nay, mẹ lại gửi đồ ăn cho mình. Lúc mình khui hộp đựng trứng gà ra, nhìn thấy xấp tiền mẹ lén bỏ trong đó. Tự dưng mắt mình nhòe đi..."

Empty

Một câu chuyện dung dị, đời thường nhưng đọc xong mấy ai mà không bị quặn thắt lại con tim. Đã có ai cãi lời mẹ, cho rằng mẹ nhiều chuyện, đã có ai mải mê những thứ xa hoa ngoài kia mà chỉ khi thất bại rồi mới nhớ luôn có một người ở nhà chờ mong... Mẹ là vậy, là thương, là yêu, là hết mình, là hy sinh. Nhưng mẹ cũng là hơi thở, là cuộc sống mà cả đời này con cũng không thể đền ơn hết!

Từ câu chuyện của bạn Tuyết Sương, group Cháo hành miễn phí.