Bất chấp nguy hiểm, dân Trung Quốc đổ xô chụp hình với nước lũ
Cảnh tượng dòng nước lũ đổ cuồn cuộn tại thác Hồ Khẩu tạo nên khoảnh khắc hùng vỹ ấn tượng, thu hút lượng lớn du khách tới chụp hình.
Nằm ở giao lộ của tỉnh Sơn Tây phía bắc Trung Quốc và tỉnh Thiểm Tây thuộc khu vực tây bắc, Hồ Khẩu là thác nước màu vàng duy nhất trên thế giới. Quy mô của thác nước này lớn thứ 2 Trung Quốc, đứng sau thác Hoàng Quả Thụ của tỉnh Quý Châu.
Nước lũ chảy cuồn cuộn tại thác Hồ Khẩu. Ảnh: Dantri
Thác Hồ Khẩu hình thành tại khu vực lòng sông đột ngột thu hẹp. Dòng nước đổ xuống khe hẹp trên vách đá, tạo nên cảnh tượng hùng vỹ mà nên thơ. Vào mùa lũ, chiều ngang của thác mở rộng từ 30 m lên 50 m.
Nước lũ ở Sơn Tây sẽ xuất hiện từ cuối tháng 6, đầu tháng 7 và kéo dài tới tháng 10. Bước vào mùa lũ năm nay, cảnh tượng nước cuồn cuộn chảy ngoạn mục đã thu hút hàng trăm du khách tới chiêm ngưỡng.
Cảnh tượng hùng vĩ của thác Hồ Khẩu vào mùa lũ thu hút nhiều du khách tới chụp ảnh. Ảnh: Dantri
Do mưa lớn nhiều ngày ở thượng nguồn sông Hoàng Hà và một hồ xả lũ khiến lưu lượng nước chảy qua thác Hồ Khẩu tăng gấp 3 lần bình thường ở mức 1.500 m3/giây.
Những ngày qua, khu vực phía nam của Trung Quốc đang hứng chịu nhiều trận mưa lớn liên tiếp kéo dài, gây ra tình trạng lũ lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng tới cuộc sống hơn 14 triệu dân. Và tới ngày 1/7, thác nước Hồ Khẩu ở tỉnh Sơn Tây cũng chính thức bước vào mùa lũ năm nay.
