Bất ngờ Vô Diện lần đầu xuất hiện ở Hà Nội cùng những món ăn không thể ‘đen’ hơn
Nhân vật Vô Diện trong truyền thuyết đã 'cập bến' Hà Nội, trải nghiệm những món ăn không thể đen hơn. Bạn có tò mò món ăn nào đã được Vô Diện chọn?
Mới đây, anh chàng Ninh Tito đã khiến các fan thích thú khi hóa thân thành Vô Diện lang thang khắp Hà Nội với những kiểu tạo dáng không thể hài hước hơn. Không chỉ có thể, là một food blogger thì mỗi việc hóa trang thôi là chưa đủ. Ninh Tito còn sáng tạo ra một thử thách mới, đó chính là ăn những món ăn “đen” toàn tập. Những món ăn “đen” đó liệu có ngon và dễ ăn như những món ăn thông thường?
Vô Diện Ninh Tito siêu lầy lội
Bánh gai Hải Dương
Món đen sì đầu tiên mà “thực thần” thưởng thức chính là món bánh gai. Là một món bánh đặc trưng của vùng đất Hải Dương, bánh gai có một hương vị độc đáo và một vẻ ngoài khác lạ. Bắt nguồn từ Đông Bắc Bộ nhưng hiện nay bánh gai đã xuất hiện ở rất nhiều nơi như: Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa... Trong đó, mỗi vùng miền thì bánh gai lại có một hương vị khác nhau.

Màu đen của bánh gai quả thật rất phù hợp với anh chàng Vô Diện của chúng ta. Điểm độc đáo của bánh gai chính là việc bên trong phần nhân có chứa một miếng mỡ nhỏ xíu khá giòn và tạo cảm giác thú vị khi ăn. Tất cả hòa quyện với nhau và tạo ra một hương vị tuyệt ngon khiến anh chàng khen mãi không thôi!
Bánh mỳ “đen sì sì”
Bami Sot (96 Vũ Trọng Phụng) chính là điểm đến tiếp theo của anh chàng. Bami Sot có mới cho ra mắt dòng bánh mỳ đen cực độc đáo với phần nhân heo nướng hoặc chả bò nướng. Màu đen của bánh mỳ được tạo nên từ tinh than tre với màu đen ấn tượng.

Bánh ăn giòn phần vỏ và bên trong rất mềm, phần nước sốt khá ngon tạo nên một hương vị độc đáo so với nhiều loại bánh mỳ hiện nay trên thị trường. Mặc dù nhìn qua phần thịt bên trong dễ gây cảm giác khô khan nhưng khi ăn lại rất mềm. Và anh chàng Ninh Tito đã “đầu tư” thêm một ly pepsi cho “ton sur ton” nữa đó!
Mỳ đen
Mỳ đen sẽ là món ăn “đen sì sì” lọt vào tầm ngắm của anh chàng Ninh Tito. Một trải nghiệm không thể hài hước hơn khi anh chàng ngồi ăn mỳ đen ở ngay bên hồ Thiền Quang. Thực chất mỳ đen chính là những sợi mỳ ý và sử dụng sốt mực đen mà phần màu đen chính là nang mực của con mực để tạo màu. Hương vị khá dễ ăn nhưng vị mực lại nhạt nhòa khiến anh chàng khá tiếc nuối.

Chè đen Chí Mà Phù
Chí Mà Phù là một món chè mè đen bắt nguồn từ Trung Quốc. Không chỉ là một món giải khát mà Chí Mà Phù còn mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Món chè sệt sệt khá ngon tạo ra một hương vị khá độc đáo và rất đáng để thử. Đặc biệt món chè này cực kỳ phù hợp vào mùa đông đó. Bạn nhất định phải thử nhé!

Gà ác phố Hàng Cót
Gà ác là món ăn đen tiếp theo trong hành trình Halloween của Ninh Tito. Món gà ác tần rất tốt cho sức khỏe và thích hợp vào mùa đông. Gà ác được hầm mềm với vị ngọt tự nhiên, thơm ngon khó cưỡng. Bên trong gà là rau ngải cứu – một gia vị không thể thiếu với món gà ác tần.



Trong những món ăn trên bạn đã từng thưởng thức món nào? Đừng quên đón chờ những hành trình ẩm thực độc đáo của anh chàng Ninh Tito.

