Bầu trời Quảng Trị, Hà Tĩnh, Huế bỗng nhiên chuyển màu ráng mỡ gà: Dấu hiệu của trận cuồng phong sắp đổ bộ?
Giữa rốn lũ kinh hoàng, bầu trời Quảng Trị, Hà Tĩnh bất ngờ xảy ra hiện tượng lạ chuyển sang màu tím. Theo kinh nghiệm dân gian, đây rất có thể là dấu hiệu của cơn bão lớn tiếp tục đổ bộ.
Những ngày qua, cả nước đều đang hướng về miền Trung ruột thịt bởi sự tàn phá nghiêm trọng của thiên tai, bão lũ. Những dấu hiệu của các cơn bão đều được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn theo dõi sát sao để cảnh báo người dân kịp thời.
Tuy nhiên, chiều nay ngày 21/10, trên bầu trời của Quảng Trị, Hà Tĩnh - những nơi bị ảnh hưởng lũ lụt nặng nề nhất bỗng nhiên xuất hiện hiện tượng lạ, màu trời chuyển sang màu tím. Nhiều người cho rằng đây là hiện tượng "ráng mỡ gà" báo hiệu 1 trận cuồng phong sắp diễn ra.
Theo nhiều người lớn tuổi thì đây là hiện tượng dự báo thiên tai (Ảnh: Quảng Trị 24h)
Khung trời màu tím nhưng không hề mộng mơ (Ảnh: Quảng Trị 24h)
Quảng Trị, Hà Tĩnh, Huế - 3 tỉnh đang ngập lụt nặng nề nhất bầu trời đều chuyển màu lạ (Ảnh: Quốc Bảo)
Tục ngữ có câu "Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ" nhằm cảnh báo một đợt cuồng phong sắp tới gần (Ảnh: Phương Tâm)
Kinh nghiệm dân gian có câu "Ráng mỡ gà có nhà thì giữ", màu sắc của mây "ráng mỡ gà" giống như những áng mây hồng tím xuất hiện ở chân trời vào buổi sáng sớm hay lúc hoàng hôn. Nhiều người nhầm tưởng đó là dấu hiệu của ngày đẹp trời nhưng thực chất đó là khi cơn bão đang đi tới gần khiến không khí trong vùng bị xáo động rất mạnh, làm gia tăng những hạt bụi hơi nước trong không khí. Ánh sáng mặt trời chiếu qua lớp không khí này sẽ bị tán xạ mạnh hơn làm xuất hiện màu tím hồng như ta nhìn thấy.
Trước đó, vào ngày 11/10/2019, trên bầu trời Nhật Bản cũng bất ngờ chuyển tím khi chuẩn bị đón siêu bão Hagibis mạnh nhất 60 năm qua đổ bộ. Siêu bão Hagibis đã tàn phá nhiều khu vực ở miền trung Nhật Bản trong những ngày tiếp theo, đồng thời gây ra nhiều hiện tượng khắc nghiệt như động đất, sóng thần,... ảnh hưởng nặng nề đến quốc đảo này.
Hiện tượng kỳ lạ này từng xuất hiện trên bầu trời Nhật Bản trước khi siêu bão mạnh nhất trong vòng 60 năm qua đổ bộ.
Hiện tượng này đã xuất hiện trên bầu trời miền Trung ngay giữa tâm lũ khiến nhiều người dân cảm thấy hoang mang lo sợ. Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự lo lắng và cầu mong không còn cơn bão nào đổ xuống miền Trung nữa. "Mọi người có nhớ mới đợt nào siêu bão vào trời Nhật cũng tím như vầy hông? Tự nhiên lo lo ghê...". "Cầu mong sự bình an cho mọi người". "Mong rằng đừng có thêm cơn bão nào nữa, miền Trung đã quá khổ rồi...". "Xin đừng như Nhật Bản, bầu trời tím báo hiệu bão siêu cực mạnh".
Chiều 21/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 8 có vận tốc di chuyển 10 km/h đã mạnh lên cấp 9, giật cấp 11. Trong 3 ngày tới, trước khi đi vào đất liền, bão tiếp tục di chuyển chậm và liên tục mạnh lên.
Tâm bão số 8 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11.
Trong 24 giờ tới, bão đi theo hướng tây tây bắc với vận tốc 10 km/h và có khả năng mạnh lên. Đến chiều 22/10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 10-11, giật cấp 13.
Cơ quan khí tượng cảnh báo vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới nằm từ vĩ tuyến 14,5 đến 19 độ vĩ bắc và từ kinh tuyến 113 đến 119 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.
Do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10. Sóng biển cao 5-7 m, biển động dữ dội.

