Bể bơi cạn nước tại biệt điện Trần Lệ Xuân hút giới trẻ check-in

Bể bơi cạn nước mà vẫn hot ư? Nghe có vẻ hơi kỳ lạ nhưng Đà Lạt đã biến điều không thể thành có thể khi chiếc bể bơi cạn nước tại biệt điện Trần Lệ Xuân đang làm mưa làm gió trên các trang mạng xã hội.

Tọa lạc trong biệt điện Trần Lệ Xuân, dù không được sử dụng với mục đích chính nhưng bể bơi này vẫn thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan, chụp hình mỗi ngày. Trước đây, địa điểm này là nơi ở của bà Trần Lệ Xuân (1924 - 2011) - vợ của em trai Tổng thống Ngô Đình Diệm.

Khung cảnh lãng mạn trong khuôn viên biệt điện Trần Lệ Xuân. Ảnh: Phi Anh.

Khung cảnh lãng mạn trong khuôn viên biệt điện Trần Lệ Xuân. Ảnh: Phi Anh.

Tổng diện tích xây dựng lên đến 13.000m2, gồm 3 căn biệt thự chính và một vườn hoa được thiết kế theo phong cách Nhật Bản. Chính vì vậy nên nơi đây còn được biết đến với cái tên mỹ miều "Đệ Nhất Trời Nam", xứng danh số 1 về sự xa hoa và lộng lẫy nhất Đông Nam Á thời bấy giờ. 

Empty
Bể bơi cạn nước là background yêu thích của nhiều bạn trẻ. Ảnh: Bảo Tú.

Bể bơi cạn nước là background yêu thích của nhiều bạn trẻ. Ảnh: Bảo Tú.

Năm 1963, biệt điện Trần Lệ Xuân được sử dụng làm Bảo tàng sắc tộc Tây Nguyên. Tuy nhiên, đến năm 1975, toàn bộ biệt điện đã bị xuống cấp nặng nề. Có thời gian người dân còn sử dụng phòng ốc để chăn nuôi gia súc, gia cầm. Còn hồ bơi và hồ sen được sử dụng làm nơi nuôi cá. Mãi đến năm 2007, Nhà nước đã chi 53 tỉ đồng để trùng tu theo kiến trúc cũ. Từ đó cho đến nay, biệt điện Trần Lệ Xuân đã trở thành địa điểm du lịch được đông đảo du khách ghé thăm.

Empty
Những hình ảnh thú vị tại bể bơi cạn nước. Ảnh: Trần Bửu Thịnh Khiêm.

Những hình ảnh thú vị tại bể bơi cạn nước. Ảnh: Trần Bửu Thịnh Khiêm.

Sau khi một vài tấm hình về chiếc bể bơi cạn nước (thuộc khuôn viên biệt thự Lam Ngọc) xuất hiện trên các trang mạng xã hội, giới trẻ đã gần như "phát sốt" với địa điểm này. Tông màu đơn sắc giữa nền gạch và mây trời, cùng với sự cổ kính, ma mị của biệt điện càng làm bức hình trở nên hấp dẫn hơn. Chỉ qua một vài app chỉnh sửa, nhìn bức hình thu hút chẳng khác gì dưới một thủy cung thực sự. Chẳng thế mà các bạn trẻ du khách thường kéo nhau đến đây để sở hữu những tấm ảnh ngầu như vậy!

Empty
Chụp OOTD là

Chụp OOTD là "bao xịn" luôn. Ảnh: Tấn Hiền.

Bể bơi cạn nước, nghe thì thật kỳ lạ! Nhưng hãy đến Đà Lạt, dừng chân tại nơi đây để tham quan biệt điện - một không gian xưa cũ của những thập niên về trước với nét hoài cổ vẫn còn phảng phất đâu đây.  

Một buổi ca nhạc của Lê Cát Trọng Lý cũng từng diễn ra tại đây. Ảnh: Viettrungki

Một buổi ca nhạc của Lê Cát Trọng Lý cũng từng diễn ra tại đây. Ảnh: Viettrungki

Địa chỉ: Biệt điện Trần Lệ Xuân - 2 đường Yết Kiêu, Đà Lạt

Thời gian mở cửa: 8AM - 4PM

Giá vé tham quan: 20.000 đồng/ người

Nếu là một người mê xê dịch, đừng quên apply vào vị trí phóng viên trải nghiệm - Vlogger - Reviewer của TravelMag ngay nhé!