Bé gái 12 tuổi bị mẹ bạo hành, người tình của mẹ xâm hại: Thà vào trại mồ côi cũng không sống với mẹ

"Lúc mẹ đánh đập, cháu có van xin nhưng không tha, cháu chỉ ước không phải về ngôi nhà đó sống nữa, ở với bố hay với bác cũng được, không muốn ở với mẹ", cô bé 12 tuổi đau đớn nói.

Ngày 19/2, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ đơn trình báo việc bé gái H.H.B. (SN 2009, ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông) bị người tình của mẹ xâm hại tình dục và bị mẹ bạo hành.

Em H.H.B. - nạn nhân bị mẹ bạo hành và ''người tình'' của mẹ xâm hại nhiều lần

Em H.H.B. - nạn nhân bị mẹ bạo hành và ''người tình'' của mẹ xâm hại nhiều lần

Trước đó vào ngày 20/1/2021, sau khi nắm được thông tin vụ việc, bố ruột của em là anh N.T.T. (SN 1984, Hà Đông, Hà Nội) đã cùng dì cháu B. hoàn tất các thủ tục trình báo đến cơ quan công an phường Hà Cầu.

Sau khi trình báo sự việc, cháu B. hiện đang ở nhờ nhà bác họ là anh N.X.T. Sáng ngày 19/2, cháu B. được bác họ đưa ra cơ quan công an để tiếp tục làm việc, phục vụ công tác điều tra.

Theo người thân của em cho biết, bà T.H (SN 1987, trú Hà Đông) và ông T.T (trú tại quận Hà Đông) có 2 con chung, trong đó H.H.B. là con út. Sau một thời gian chung sống, năm 2009, đôi vợ chồng ly hôn. H.H.B. sống cùng mẹ và 3 người em trai cùng mẹ khác cha tại phường Hà Cầu còn người chị của em thì đi theo bố. Mẹ của B. không có công việc ổn định, nhiều hôm B. phải nghỉ học để ở nhà trông em. Tuy nhiên, chỉ cần làm việc không vừa ý mẹ, B. lại bị mẹ đánh không thương tiếc để ''dạy dỗ''. 

Khi B. còn ở với mẹ, bố có đến thăm nhưng em sợ không dám kể gì nên anh T. cũng không biết chuyện con mình bị bạo hành.

Empty
Những vết thương trên người bé B.

Những vết thương trên người bé B.

Không dừng lại ở đó, từ khi mẹ có bạn trai mới, người đàn ông này lợi dụng những lúc mẹ vắng nhà đã xâm hại em. Dù B. đã phản kháng nhưng người đàn ông lại này dùng thanh sắt (kiểu gậy 3 khúc rút) để đánh và đe dọa không được nói với ai.

"Lần đầu tiên chú ấy bắt con làm chuyện đó là khoảng tháng 5/2020, khi đó con đang học lớp 5. Con không đồng ý thì chú dùng roi sắt đánh con, mỗi lần xong chuyện chú đe doạ, không cho con kể với ai, nếu không chú sẽ đánh tiếp", B. kể.

Sau nhiều tháng trời sống trong sợ hãi, ngày 20/1/2021, khi người mẹ dò hỏi, B. tưởng sẽ được mẹ bảo vệ nên kể hết lại mọi việc cho mẹ. Ngờ đâu, khi vừa nghe xong chuyện con gái bị nhân tình của mình lạm dụng tình dục, mẹ lại bắt B. nằm úp xuống giường rồi trói chân tay lại, dùng roi đánh rất đau mặc em cầu xin

"Mẹ dùng dây trói chân tay con rồi bắt nằm úp lên giường. Mẹ lấy dây điện và roi tre đánh vào người. Con có xin mẹ tha nhưng mẹ không dừng lại. Mẹ đánh con vì con không kể sự thật với mẹ sớm hơn", B. kể lại.

Theo người bác cho biết, từ khi sự việc được tố giác lên cơ quan công an mẹ B. có gọi điện đến muốn đón em, nhưng B. sợ hãi không dám về.

Giờ đây, B. chỉ muốn ở cùng bố hoặc ở với các bác. "Cháu chỉ ước không phải về ngôi nhà đó sống nữa, ở với bố hay với bác cũng được, không muốn ở với mẹ", B. đau đớn nói.

Thậm chí em còn nói nếu không ai nuôi thì em mong muốn được vào trại trẻ mồ côi chứ nhất quyết không về với mẹ.

Bài liên quan