Bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư đã có thể cười đùa ca hát

Sau 3 ngày điều trị, sức khỏe của bé gái đã có sự tiến triển tốt.

Theo thông tin mới nhất từ chị Nguyễn Thị Huế, người đầu tiên phát hiện ra sự việc bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư đã kêu gào, hô hoán để mọi người cứu bé. Bố mẹ cháu bé đã gọi điện cảm ơn và thông báo tình hình sức khỏe của bé.

"Bé gái 3 tuổi thật đáng yêu, điều kỳ diệu đã đến, con đã tiến triển rất tốt! Chúc con sớm ra viện nha! Nhìn thấy con đang hát thế này, chắc mọi người vui lắm đây", chị chia sẻ trên trang Facebook cá nhân.

Hình ảnh bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư xuống ở hiện tại.

Hình ảnh bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư xuống ở hiện tại.

Hiện tại bé gái vẫn được chăm sóc và điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Sức khỏe của cháu hiện ổn định, bé đã có thể cười đùa, ca hát, phần xương bị trật đã được các bác sĩ nắn chỉnh lại đỡ hơn trước rất nhiều

Theo đó, như đã đưa tin, khoảng 17h30 chiều 28/2, bé N.P.H. ở tầng 12A tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng bò từ trong nhà, trèo ra lan can. Sau đó, bé treo mình lơ lửng ở tầng 12A rồi rơi xuống.

Một số người dân ở tòa nhà bên cạnh phát hiện đã hô hoán, kêu gào sự giúp đỡ. Ngay lúc này, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi) ở gần đó đã trèo lên mái che của sảnh và đỡ trúng bé H. khi bé rơi xuống.

Đại diện Bệnh viện Nhi trung ương cho biết qua thăm khám, xác định bé H. bị trật khớp háng phải, không gãy tay chân, chưa phát hiện tổn thương phần mềm, lồng ngực, ổ bụng không thấy bất thường.