Bé gái 5 tuổi bị mẹ kế bạo hành đến mức như người già trước lúc tử vong

Đây là một vụ bạo hành gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây bởi mức độ và hành vi bạo hành vô cùng tàn bạo khiến cho em bé này bị kiệt quệ như người già.

Vào khoảng thời gian đầu năm 2018, một bé gái 5 tuổi tên là Chan Sui-lam đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng trên cơ thể có 130 vết thương và chỉ mặc duy nhất một chiếc ta. Khi đưa đến bệnh viện, các bác sĩ đã nỗ lực để cứu chữa nhưng bé gái này đã tử vong do nhiễm trùng huyết. Cùng ngày hôm đó, người anh trai 8 tuổi của cô bé cũng đã được đưa đến viện trong tình trạng suy dinh dưỡng, cơ thể bị kiệt quệ.

Thấy 2 bệnh nhân nhí được đưa vào bệnh viện có dấu hiệu của việc bị bạo hành nên bệnh viên đã thông tin tới cảnh sát. Sau khi nhận được thông tin, ba ruột và mẹ kế của 2 bé đã nhanh chóng bị bắt giữ và khai nhận về hành vi bạo hành của mình. Theo đó, hai người này đã từng ly hôn và đều có con riêng. Khi dọn về sống cùng nhau, Wong Hei-tung (mẹ kế) đã bỏ dở công việc buôn bán để ở nhà, chủ yếu là chăm sóc cho những đứa trẻ. Trong khi đó Chan Hoi-ping (người bố) vẫn tiếp tục công việc tài xế chở hàng, thường xuyên vắng nhà.

cong-dong-mang-phan-no-voi-bo-ruot-va-me-ke-bao-hanh-da-man-be-gai-5-tuoi-den-chet-3437

Người mẹ kế và cha ruột đã hành hạ 2 đứa trẻ suốt 5 tháng. Khi người anh 8 tuổi tiết lộ với giáo viên dạy cậu rằng cậu bé bị cha mẹ bạo hành thì câu đã ngay lập tức nhận những trần đòn roi "thừa sống thiếu chết" hơn khi trở về nhà. Cặp đôi này thậm chí còn quay lại video tra tấn con cái và không cho phép chúng lê giường ngủ mà ngủ dưới đất.

Tại phiên tòa xét xử, người mẹ kế đã khai và thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Bị cáo cho hay, chỉ muốn dạy dỗ con riêng của chồng thật tốt, đặc biệt cô còn phải trải qua một khoảng thời gian vô cùng tồi tệ khi mới nghỉ việc ở nhà khiến cho tình thần của cô trở lên sa sút vì phải làm mẹ kế và còn phải dạy dỗ con chồng nên đã có nhiều lần không kiểm soát được hành vi của mình.

Còn người bố thừa nhận rằng mình đồng tình với việc vợ đánh con riêng vì muốn hóa giải căng thẳng của vợ, sợ vợ bị trầm cảm do áp lực làm mẹ kế. Đồng thời y cũng thừa nhận bản thân bắt đầu trở nên mất bình tĩnh vì sự bướng bỉnh của các con, cuối cùng chính hắn cũng buộc con trai và con gái mình phải thực hiện các hình phạt cực đoan.

Anh trai của Chan Sui-lam tại phiên tòa đã cho biết rằng hai anh em thường xuyên bị bố mẹ đánh đập, gần như là mỗi ngày. Đồng thời người con riêng của mẹ kế 7 tuổi cũng đã xác nhận từng thấy anh em nhà Chan Sui-lam bị bạo hành. Thậm Chí, vào sáng ngày bé gái 5 tuổi bị đưa vào bệnh viện em đã nói mệt và muốn ngất, cảm thấy run rẩy trước khi bất tỉnh và qua đời.

Theo bác sĩ pháp y Guo Jiaqi, trên cơ thể của bé Chan Sui-lam không có vết thương nào đủ nặng để gây tử vong, nhưng có rất nhiều vết thương bị nhiễm trùng nên dẫn đến tình trạng nhiễm trùng huyết. Báo cáo cho thấy phổi, bụng, não và các vết thương trên cơ thể của Chan Sui-lam đều bị nhiễm trùng. Đồng thời, bác sĩ cho biết cơ thể của bé gái 5 tuổi trước khi chết đã kiệt quệ không khác gì người già. Do không được cấp cứu kịp thời nên nạn nhân đã tử vong.

Hôm 13/4, các bồi thẩm đoàn trong phiên tòa xét xử bố ruột và mẹ kế của Chan Sui-lam đã buộc tội hai bị cáo với tội danh giết người và một số cáo buộc về ngược đãi trẻ em. Đồng thời, bà ngoại kế của nạn nhân cũng bị cáo buộc không có biện pháp can thiệp thích hợp mặc dù ở chung, chứng kiến các hành vi bạo hành con riêng của chồng của con gái. Dự kiến các bị cáo sẽ bị tuyên án vào ngày 20/4.