'Bệnh nhân Covid-19 xin được tiêm vắc-xin, nhưng tôi chỉ biết cầm tay và xin lỗi họ'
Dòng chia sẻ về khoảnh khắc cuối đời của bệnh nhân Covid-19 từ một bác sĩ chống ở bang Alabama, Mỹ khiến hàng triệu người xúc động.
Một bác sĩ ở Alabama đã chia sẻ một bài đăng đau lòng trên Facebook, tiết lộ rằng một số bệnh nhân Covid-19 mà cô điều trị khẩn khoản được tiêm vắc-xin trước khi được họ được đưa vào máy thở.
Nguyên văn dòng chia sẻ từ bác sĩ Cobia như sau:

Tạm dịch dòng chia sẻ như sau:
"...Tôi đang tiếp nhận nhiều người trẻ khỏe mạnh vào viện với tình trạng nhiễm Covi-19 rất nghiêm trọng. Một trong những điều cuối cùng họ làm trước khi đặt nội khí quản là xin tôi cho họ được tiêm vắc-xin. Tôi nắm tay họ và nói với họ rằng tôi xin lỗi, nhưng quá muộn rồi.
Vài ngày sau, bệnh nhân Covid-19 của tôi qua đời. Tôi ôm người nhà của họ, nói với thân nhân cách tốt nhất để tưởng nhớ người thân của mình là tiêm phòng đầy đủ, và họ nên khuyến khích người khác cùng làm. Gia đình bệnh nhân của tôi đã khóc. Họ bảo rằng họ không biết, họ cho vắc-xin là một trò lừa bịp, một nước đi chính trị; họ nghĩ rằng nhờ một nhóm máu, màu da nhất định mà Covid-19 sẽ không chạm đến họ; họ nghĩ rằng đó 'là bệnh cúm thôi'. Nhưng họ đã nhầm.
Người nhà bệnh nhân ước mình có thể quay lại quá khứ để sửa chữa điều này, nhưng nào có thể. Họ cảm ơn tôi và quyết định tiêm phòng. Khi đang viết giấy báo tử, tôi thầm cầu nguyện rằng sự mất mát này có lẽ sẽ cứu được nhiều người hơn...
Như mọi khi, tôi vẫn luôn ở đây. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, tôi sẽ giúp bạn giải quyết với tất cả kiến thức tôi có.
Có thể lúc này là chưa muộn, nhưng rồi ngày đó sẽ bất ngờ đến và bạn không biết được đâu".
Bác sĩ Cobia (phải). Ảnh: Brytney Cobia.
Tiến sĩ, bác sĩ Cobia đã chia sẻ cùng trang AL.com trong một cuộc phỏng vấn rằng, cô cho biết trong số tất cả các bệnh nhân Covid-19 của mình, chỉ có một người đã được tiêm phòng. Bệnh nhân đó đang cần được thở oxy nhưng dự kiến sẽ hồi phục hoàn toàn.
Cobia nói, các bác sĩ điều trị bệnh nhân Covid-19 sẽ chứng kiến "hết bi kịch này đến bi kịch khác". Cô cũng mô tả chi tiết hơn về khoảnh khắc trước khi cô thực hiện đặt nội khí quản (đặt một ống xuống cổ họng của bệnh nhân khi họ không thể tự thở), và người bệnh nhân ấy đã muốn vắc-xin đến tuyệt vọng như thế nào.
Các quan chức bang Alabama đã báo cáo, 94% bệnh nhân Covid-19 từ tháng 4 đã không được tiêm chủng đầy đủ và 96% người ở Alabama tử vong từ tháng Tư cũng không được tiêm chủng. Hôm 21.7, Alabama ghi nhận thêm 1632 ca mắc mới.



