Bệnh nhân phi công người Anh 'trải lòng' về những ngày điều trị tại Việt Nam

Bệnh nhân phi công người Anh sau khi về nước đã trả lời phỏng vấn đài BBC, tự ví mình là một minh chứng sống cho thấy sự tàn phá kinh khủng mà Covid-19 có thể mang lại.

Sau khoảng 4 tháng được các bác sĩ Việt Nam tại bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) tận tình cứu chữa khỏi căn bệnh Covid-19, Stephen Cameron - bệnh nhân nặng nhất ở Việt Nam được biết đến với cách gọi bệnh nhân 91, đã trở về quê hương Scotland, Vương quốc Anh. 

Phi công người Anh Cameron đang hồi phục tại bệnh viện đại học Wishaw - Ảnh: BBC.

Phi công người Anh Cameron đang hồi phục tại bệnh viện đại học Wishaw - Ảnh: BBC.

Giờ đây, trên giường bệnh của một bệnh viện tại Wishaw, phi công 42 tuổi này đã kể lại với phóng viên của hãng tin BBC News (Anh) những ký ức ngày đó và không quên đưa ra lời cảnh báo mọi người tuyệt đối “không thể chủ quan” với virus SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19.

Cameron là phi công làm việc cho hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines và đã được xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 hồi tháng 3. Bệnh tình của phi công người Anh này đã chuyển biến nặng khi anh phải trải qua hơn 2 tháng vật lộn để giành giật sự sống. Anh đã có 68 ngày thở máy, hầu hết trong số đó anh phải phụ thuộc vào ECMO, một hình thức hỗ trợ sự sống chỉ được dùng trong những trường hợp nghiêm trọng nhất.

Phi công người Anh đã tránh được ca ghép phổi. Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy.

Phi công người Anh đã tránh được ca ghép phổi. Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bệnh nhân phi công đã phải trải qua 68 ngày sống nhờ máy trợ thở - trong đó phần lớn cần đến can thiệp ECMO (can thiệp tim phổi nhân tạo), vốn dành cho các trường hợp cực kỳ nghiêm trọng. "Tôi là một ví dụ sống về những gì mà virus corona có thể làm và mức độ nghiêm trọng của nó", ông nói với đài BBC từ giường bệnh viện Wishaw, gần Glasgow, Scotland.

BBC nhận định, Cameron tưởng như đã đến rất gần cửa tử. Anh "đi" xa hơn bất kỳ bệnh nhân nào ở Việt Nam, khi người nặng nhất mới chỉ phải ở phòng chăm sóc tích cực 10 ngày, với ít hơn 500 ca nhiễm được xác nhận. Nỗ lực giữ cho anh sống sót và tránh được ca tử vong đầu tiên là minh chứng cho thấy mọi bác sĩ chăm sóc tích cực giỏi nhất của Việt Nam đã tham gia. Câu chuyện của Cameron đã thu hút sự chú ý của truyền thông trong nước và cả quốc tế.

Cameron may mắn thoát khỏi việc phải phẫu thuật ghép phổi, sau khi chức năng của cơ quan này chỉ còn dưới 10%. Ngoài ra, bệnh nhân phi công còn gặp phải chứng suy đa tạng, sụt mất 30kg trong quá trình hôn mê và hiện tại rất vất vả mới có thể bước đi, dù đã trải qua quá trình tập luyện phục hồi chức năng nâng cao.

Phi công người Anh cùng Tổng lãnh sự Anh tại TP.HCM Ian Gibbons và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong. Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy.

Phi công người Anh cùng Tổng lãnh sự Anh tại TP.HCM Ian Gibbons và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong. Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy.

Anh trải lòng: "Khi mới tỉnh dậy, tôi đã nghĩ liệu mình có thể đi lại như trước? Tôi còn không biết rằng liệu mình có phải nằm một chỗ cả đời vì khi đó không thể cảm nhận được đôi chân, và cũng chẳng rõ liệu đây có phải là dấu chấm hết cho sự nghiệp phi công của mình".

Phi công người Anh ra viện. Ảnh: EPA.

Phi công người Anh ra viện. Ảnh: EPA.

Cameron chia sẻ mục tiêu của anh là quay trở lại làm việc vào đầu năm sau. Tuy nhiên, quá trình phục hồi sẽ còn là một chặng đường dài, trong khi công việc của anh cũng chưa chắc được đảm bảo do dịch bệnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành hàng không châu Á nói riêng và toàn thế giới nói chung.

Kể từ khi ông Cameron trở về Vương quốc Anh, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đã cảm ơn phó thủ tướng, bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, vì đã điều trị cho 20 bệnh nhân người Anh tại Việt Nam, bao gồm ông Cameron.