Bỉ 3-0 Nga: Giải đấu lần này là của Lukaku

Ngay ở trận đầu ra quân, Bỉ đã khẳng định vị thế ứng cử viên vô địch bằng chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước đối thủ không hề dễ chơi Nga.

Thiếu vắng Kevin de Bruyne, Lukaku trở thành cầu thủ tấn công chủ lực của đội tuyển Bỉ trong trận đấu với Nga. Anh chỉ tung ra 3 cú sút về phía khung thành đối thủ, nhưng 2 trong số đó được chuyển hòa thành bàn thắng. Trong 19 lần ra sân gần nhất trong màu áo đội tuyển quốc gia, tiền đạo này đã có đượ 22 bàn thắng.

Empty

2 bàn thắng trước Nga đã giúp cho Lukaku cân bằng thành tích ghi bàn với 2 huyền thoại khác là Ronaldo (Brazil) và Ibrahimovic. Điều đặc biệt là Lukaku chỉ mất 94 trận để làm điều đó, còn 2 huyền thoại kia cần 98 và 118 trận.

Đội hình của Bỉ tỏ ra vượt trội về mặt con người cũng như lối chơi. Thế nhưng chính Nga đã tự bắn vào chân mình để rồi nhận thất bại ngay trên sân nhà. Chính pha phá bóng không tốt của trung vệ Semyonov đã đưa Lukaku vào tư thế thuận lợi để phá vỡ thế cân bằng của trận đấu.

Ở bàn thắng thứ 2 của Meunier, phá cản phá không tốt của thủ thành Shunin đã khiến bóng bật ra đúng vị trí của hậu vệ tuyển Bỉ, đặt cầu thủ này vào thế không thể không ghi bàn. Phải nhận 2 bàn thắng không đáng có này, Nga đã không thể gượng dậy và có một thế trận hoàn toàn lép vế.

Empty

Bàn thắng thứ 3 đến như một điều tất yếu. Lukaku đã thể hiện những gì tốt nhất của mình với sức mạnh, tốc độ và khả năng dứt điểm tuyệt hảo để dứt điểm trận đấu. Các hậu vệ bên phía tuyển Nga hoàn toàn không có chút cơ hội nào khi đối đầu trực diện Lukaku.

Xét về tổng thể, thầy trò HLV Roberto Martinez đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Dù Nga đã có những thời điểm vùng lên nhưng hoàn toàn không gây ra sự bất ổn nơi hàng phòng ngự đội tuyển Bỉ. Thiếu vắng nhạc trưởng Kevin de Bruyne, Bỉ đã đáng sợ như vậy. Khi tiền vệ này trở lại, không rõ Những Con Quỷ Đỏ còn mạnh đến mức nào.