Bí ẩn hồ Natron - nơi khiến các sinh vật sảy chân bị hoá đá

Hồ Natron có màu đỏ giống như máu, khiến bất kì sinh vật sảy chân sà xuống đều bị hoá đá một cách vô cùng kì lạ và bí ẩn.

Hồ Natron thuộc địa phận phía bắc Tanzania - một đất nước nằm ở Đông Phi, gần biên giới với Kenya. Natron là một trong những hồ nước bí ẩn nhất thế giới, được mệnh danh là "hồ tử thần".

Hồ Natron còn được mệnh danh là

Hồ Natron còn được mệnh danh là "hồ tử thần". Ảnh: @climashieldusa

Nhìn từ trên cao xuống, hồ Natron có màu đỏ tươi giống màu của máu. Sở dĩ hồ có màu này là bởi trong nước hồ có chứa một số loại vi khuẩn đặc biệt. Màu đỏ kì lạ này đã thu hút rất nhiều nhiếp ảnh gia tới đây để chụp lại khung cảnh hiếm gặp trên thế giới. 

Hồ có màu đỏ như máu. Ảnh: @aworldtravellover

Hồ có màu đỏ như máu. Ảnh: @aworldtravellover

Tuy nhiên, hồ Natron còn được biết tới là nơi khiến các sinh vật đặt chân xuống bị hoá đá một cách kì lạ. Theo các nhà khoa học, nguyên nhân của hiện tượng này là do nồng độ kiềm trong hồ quá cao khiến cho những loài động vật bước vào bị phân huỷ và vôi hoá. 

Ảnh: @acornersomewhere

Ảnh: @acornersomewhere

Nồng độ kiềm cao ở hồ Natron là do ngọn núi lửa một triệu năm tuổi Ol Doinyo Lengai ở phía nam. Dung nham của ngọn núi lửa này chảy xuống hồ, mang theo một loại muối khoáng đặc biệt, dần dần loại muối này tồn đọng, tích tụ trong hồ gây nên mức kiềm cực cao. 

Khi mực nước hạ thấp, những loài vật không may bị hoá đá sẽ dạt vào bờ. Xác của chúng hầu hết vẫn còn nguyên hình dáng ban đầu, trên người được phủ một lớp muối dày. Các sinh vật đều bị phân huỷ trong thời gian rất ngắn, khiến chúng vẫn giữ hình dáng khi còn sống. 

Ảnh: @travelcurrymediaofficial

Ảnh: @travelcurrymediaofficial

Ảnh: @niebezpiecznemiejsca

Ảnh: @niebezpiecznemiejsca

Tuy đáng sợ là thế nhưng hồ Natron vẫn trở thành nơi sinh sống của một loài động vật, đó chính là hồng hạc. Môi trường của hồ chính là cái bẫy giúp hồng hạc chống lại kẻ thù. Tuy nhiên vẫn có một số con hồng hạc không may mắn khi lỡ chân sa xuống mặt hồ và trở thành "xác ướp" giống những loài sinh vật khác. Khi mực nước hạ xuống, hồng hạc sẽ đậu trên các mỏm muối và làm tổ bằng bùn từ núi lửa, khiến các du khách tới đây chiêm ngưỡng đều cảm thấy vô cùng thích thú. 

Ảnh: @mrkirilldorofeev

Ảnh: @mrkirilldorofeev

Ảnh: Amusing

Ảnh: Amusing

Do nhiệt độ cao, nồng độ muối lớn nên du khách tới hồ Natron cần phải trang bị kĩ lưỡng và nghe theo lời của hướng dẫn viên để tránh mất nước và mệt mỏi. Hãy tới Tanzania nếu bạn muốn khám phá "hồ tử thần" nhé!