Bí ẩn lời nguyền của Pharaon
Lời nguyền Pharaon nói tới niềm tin rằng bất kỳ ai xâm phạm lăng mộ của người Ai cập cổ đại, nhất là lăng mộ của các vị vua Ai cập, các pharaon, thì sẽ chịu một lời nguyền. Lời nguyền này, không loại trừ ai, sẽ đem đến bất hạnh cho người xâm phạm, có thể là rủi ro, ốm hoặc chết.
Câu nói "chuyện tâm linh không đùa được đâu" vẫn luôn là một thứ gì đó đáng để người ta suy nghĩ. Hầu hết mọi người đều từng nghe cảnh báo về việc không nên quấy phá kho báu của các Pharaoh. Trong khi nhiều truyền thuyết, đồn đoán xung quanh lăng mộ của những vị vua trị vì Ai Cập cổ xưa thường bị bác bỏ và coi như sự trùng hợp ngẫu nhiên, một trường hợp đã thu hút sự chú ý lớn của công chúng vì sự bí hiểm cho đến nay vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng.
“Cái chết sẽ giáng xuống đầu những kẻ nào phá hỏng sự yên tĩnh của Đức Vua”. Dân mạng bắt đầu rộ lên sự cố tàu chở hàng khổng lồ Ever Given bị mắc kẹt ở kênh đào Suez là do...Lời nguyền của Pharaon!!! BởiBởi Ai Cập đang dự định chuyển 22 xác ướp, trong đó có xác ướp của Vua Ramesses II (còn gọi là Ramesses Đại đế, một trong những Pharaoh quyền lực và được ca tụng nhiều nhất trong lịch sử Ai Cập) sang một bảo tàng mới vào ngày 3/4 sắp tới.
Trước đó, từ giữa thế kỷ 20, nhiều học giả và tài liệu cho rằng lời nguyền Pharao là có thật. Huân tước Carnarvon, 57 tuổi, người tài trợ cho cuộc khai quật hầm mộ KV62 đã ốm nặng và mau chóng phải tới Cairo. Ông đã qua đời vài ngày sau đó. Nguyên nhân chính xác của cái chết vẫn chưa rõ nhưng dường như là ông bị nhiễm trùng do côn trùng cắn. Theo truyền thuyết, khi huân tước chết, toàn thành phố Cairo mất điện. Sau này, con trai huân tước - lúc đó đang ở Anh nói, con chó yêu của huân tước đã tru lên và cũng chết đột ngột.

Đặc biệt,ai xâm phạm lăng mộ sẽ bị các loại vi khuẩn, hóa chất độc hại tấn công.Truyền thuyết trên cũng nói rằng bất kỳ ai dám mở hầm mộ sẽ phải hứng chịu sự tức giận tột bực của xác ướp.

Lạ lùng hơn nữa, khi xác ướp của Tutankhamun được mở ra năm 1925, người ta tìm thấy một vết thương trên má trái của xác ướp, đúng vị trí mà côn trùng cắn lên má Carnarvon, vết cắn khiến vị huân tước này thiệt mạng.
Năm 1929, 11 người liên quan tới việc khai phá hầm mộ chết sớm vì những nguyên nhân quái dị. Trong thập kỷ đầu tiên sau khi lăng mộ được khai quật, 26 người trong đoàn đã chết vì những nguyên nhân bí mật.

Dù không biết thực hư thế nào, nhưng lời nguyền Pharaon nói tới niềm tin rằng bất kỳ ai xâm phạm lăng mộ của người Ai cập cổ đại, nhất là lăng mộ của các vị vua Ai cập, các pharaon, thì sẽ chịu một lời nguyền. Lời nguyền này, không loại trừ ai, sẽ đem đến bất hạnh cho người xâm phạm, có thể là rủi ro, ốm hoặc chết.
