Bí ẩn người đàn ông bị sét đánh 7 lần không chết
Người đàn ông tên Roy Sullivan ở Mĩ là một trường hợp đặc biệt khi bị sét đánh đến 7 lần nhưng vẫn may mắn sống sót.
Trong 71 năm cuộc đời, từ 1912 đến 1983, Roy Sullivan đã sống sót một cách kì diệu khi có tới 7 lần bị sét đánh. Người đàn ông này cho biết khi còn nhỏ cũng đã từng bị sét đánh một lần nhưng không nhớ cụ thể.
Người đàn ông bị sét đánh 7 lần vẫn không mất mạng
1942
Lần đầu tiên Sullivan bị sét đánh là ở một tòa tháp chưa được lắp cột thu lôi. Tòa tháp này đã bị sét đánh khoảng 7 lần, dẫn đến lửa bùng lên khắp nơi. Gặp hỏa hoạn, ông Sullivan chạy ra ngoài theo lẽ thông thường nhưng ngay lập tức bị trúng "cú sét đau đớn nhất" ông từng trải qua - theo lời ông miêu tả. Tia sét đã làm cháy một dải ở chân và làm thủng một lỗ trên giày ông khiến máu tuôn ra be bét.
1969
Lần này, khi đang lái xe ô tô xuống một con đường núi, Sullivan trông thấy sét đánh trúng hai cái cây bên đường. Lúc Sullivan lại hạ cửa kính xe xuống, điện tích xuyên qua ô cửa này tới ô cửa kia, đánh dấu lần thứ 2 ông bị sét đánh. Hậu quả, lông mày và tóc của Roy Sullivan rụng hết, đồng hồ đeo tay cũng bị thiêu rụi. Thậm chí, Roy còn bị sét đánh bất tỉnh, đến nỗi lăn xuống một con mương.
1970
Chỉ sau vỏn vẹn một năm, Sullivan lại bị sét đánh khi đang làm vườn. Hóa ra sét đánh vào một nhà máy điện cao áp, chẳng may ông cũng phải 'chịu trận'. Lần sét đánh này đã để lại vết sẹo bỏng vô cùng lớn trên lưng ông.
Vết sẹo do lần bị sét đánh kinh hoàng để lại
1972
Lần thứ 4 bị sét đánh của ông Roy là tronng một chòi cạnh ở trên núi Loftft thuộc Công viên Quốc gia Shenandoah, nơi ông làm việc với tư cách một kiểm lâm viên. Nhớ lại vụ việc kinh hoàng đó, ông kể rằng trời hôm đấy chỉ mưa nhẹ, không có sấm sét nhưng đột nhiên một âm thanh xèo xèo vang lên.Sau đó, ông phát hiện tóc mình đã bốc cháy, may sao ông đã kịp thời dập lửa bằng giấy ướt.
1973
Bị sét đánh quá nhiều lần, Sullivan dần trở nên sợ hãi trước những cơn bão.
Một lần, khi trông thấy đám mây bão kéo đến, ông cố gắng lái xe thật nhanh để thoát thân. Khi cảm nhận mối nguy hiểm không còn, ông dừng xe, mở cửa bước ra ngoài nhưng đó là một sai lầm lớn. Lần này tia sét di chuyển xuống phần bên trái cơ thể của Roy Sullivan. Ý thức được ngọn lửa lan nhanh trên người mình, ông vội lấy can nước phòng hộ dội lên.
1976
3 năm sau, khi đang đi bộ dọc đường mòn công viên, Roy Sullivan lại bị sét đánh và bị thương ở mắt cá chân khi đang cố gắng chạy trốn. Tóc của ông cũng bắt lửa, nhưng thay vì cắt tóc, ông quyết định… mặc kệ.
1977
Lần cuối cùng Roy Sullivan bị sét đánh là khi ông này đang câu cá tại một hồ nước lớn. Tia sét đốt cháy tóc của Roy Sullivan trước khi lan xuống cơ thể ông, đốt cháy ngực và bụng, cũng như gây mất thính lực một bên tai. Khi ra về, ông còn phải đối đầu với một chú gấu, nhưng vẫn may mắn sống sót.
Tuy được biết đến là người bị sét đánh 7 lần vẫn sống sót, lập kỉ lục thế giới chưa ai phá được, nhưng không rõ vì lí do gì, vào năm 1983, ở tuổi 71, ông đã kết thúc cuộc đời mình bằng cách tự bắn súng vào bụng.
Không biết vì lí do gì ông Roy Sullivan lại "hút sét" đến vậy
