Bí ẩn nhà cổ Huỳnh Thủy Lê và câu chuyện tình gia tộc đầy hối tiếc
Cùng khám phá kiến trúc hơn 100 năm tuổi của nhà cổ Huỳnh Thủy Lê và câu chuyện tình gia tộc đầy hối tiếc đã được chuyển thể thành bộ phim nổi tiếng bạn nhé!
Miền Tây sông nước luôn mang đến những cảm giác thân thương đến lạ! Đặc biệt khi đến với Đồng Tháp bạn sẽ được hòa mình vào những ngôi làng bình dị, mộc mạc. Bên cạnh những điểm du lịch hấp dẫn như: Nông trại sen Ông bà Tư, nhà úp ngược Sa Đéc, làng bích họa... thì đến với Đồng Tháp bạn nhớ ghé thăm nhà cổ Huỳnh Thủy Lê. Những câu chuyện bí ẩn về mối tình đầy hối tiếc và phong cách kiến trúc cổ sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm không thể quên!
Ảnh: Internet
Nơi lưu giữ văn hóa cổ xưa với hơn 100 năm tuổi
Cùng với nhà cổ Công tử Bạc Liêu, nhà cổ Bình Thủy thì nhà cổ Huỳnh Thủy Lê là một trong 3 nhà cổ nổi tiếng tại miền Tây. Tọa lạc tại trung tâm thị xã Sa Đéc, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê nằm gần sát chợ đầu mối Sa Đéc, chùa Kiến An Cung, chùa Kim Huê. Đây là một trong những điểm du lịch cực kỳ nổi tiếng tại Đồng Tháp.
Ảnh: Internet
Đến với nhà cổ Huỳnh Thủy Lê bạn sẽ được chiêm ngưỡng, khám phá nét kiến trúc cổ xưa vừa cổ kính, vừa hiện đại pha trộn giữa phong cách kiến trúc Tây Âu, Việt Nam và Trung Hoa với hơn 100 năm tuổi. Ngôi nhà cổ có diện tích khoảng 258 m2, nhưng nếu tỉnh tổng diện tích của cả khu nhà sẽ lên tới 2000 m2 với 3 khu nhà nối liền nhau cùng vị trí đỗ xe, nhà bếp và sân vườn.
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Cụ thể, phần bên ngoài của của ngôi nhà bạn sẽ thấy đặc trưng của kiến trúc La Mã cổ, bên trong được xây dựng theo 3 gian đậm chất miền Tây cùng những hình ảnh, họa tiết trang trí Trung Hoa cổ. Ngôi nhà cổ Huỳnh Thủy Lê được xây dựng bằng loại gạch men trắng có nguồn gốc từ Pháp, mái ngói nhập từ Trung Quốc lợp theo kiểu âm dương, gỗ họa tiết, trang trí nhập từ Campuchia... Có thể thấy, đây là một trong những ngôi nhà cổ xa hoa nhất thời bấy giờ. Bên cạnh kiến trúc đặc biệt, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê còn nổi tiếng với câu chuyện tình hối tiếc đã được chuyển thể thành bộ phim.
Câu chuyện tình gia tộc đầy hối tiếc đã được chuyển thể thành bộ phim nổi tiếng
Chủ nhân của nhà cổ Huỳnh Thủy Lê là ông Huỳnh Cẩm Thuận – thương nhân gốc Hoa giàu có ở những năm 1895. Đến với nhà cổ Huỳnh Thủy Lê bạn sẽ được khám phá bí mật về câu chuyện tình đầy hối tiếc tại đây.
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Câu chuyện kể về chuyện tình giữa cậu chủ họ Huỳnh giàu có với cô gái người Pháp 16 tuổi ở vùng nông thôn Sa Đéc. Vào thời điểm đó, gia tộc họ Huỳnh là một trong những gia đình giàu có bậc nhất Sa Đéc. Vì vậy mà gia tộc muốn cậu chủ sẽ lấy một người con gái môn đăng hậu đối và kiên quyết không chấp nhận cô gái người Pháp đó.
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Và dưới áp lực của gia đình, cậu chủ đã từ bỏ cô gái để nghe theo sự sắp đặt của gia tộc. Mối tình dang dở đầy hối tiếc luôn khiến cậu chủ họ Huỳnh canh cánh trong lòng và không bao giờ quên. Trong một lần sang Pháp, cậu chủ đã gặp lại cô gái và bày tỏ rằng mình vẫn yêu thương cô như ngày đầu.
Câu chuyện tình đã được chính cô gái – bà Marguerite Duras viết lại trong cuốn tiểu thuyết xuất bản năm 1984. Cuốn tiểu thuyết đã được dịch ra 43 thứ tiếng và nhận được nhiều giải thưởng văn học quan trọng. Đặc biệt, vào năm 1986 cuốn tiểu thuyết đã được chuyển thể thành bộ phim mang tên “Người tình” và được khởi chiếu trên toàn thế giới.
Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê
Địa chỉ: 255A Nguyễn Huệ, phường 4, Sa Đéc, Đồng Tháp.
Giờ mở cửa: 7h00 – 17h00.
Giá vé: 20.000 VNĐ/người (bao gồm trà gừng và mứt gừng).
