Bí ẩn thảm kịch thầy giáo bị chặt đầu chấn động nước Pháp: Liệu chỉ là 1 lời nói dối?
Vụ án chấn động, một thầy giáo ở Pháp bị thanh niên Hồi giáo cực đoan chặt đầu vào tháng 10/2020 gây chấn động thế giới hóa ra lại xuất phát từ một lời nói dối của nữ sinh.
Samuel Paty, một giáo viên cấp 2 tại một thị trấn ngoại ô Paris đã bị một thanh niên Hồi Giáo cực đoan tên Chechen giết hại vào tháng 10 năm ngoái, sau khi chiếu một bộ phim hoạt hình trước các học sinh trong tiết học về tự do ngôn luận.
Một cô bé 13 tuổi, học sinh, thú nhận rằng cô nói dối về việc có mặt trong lớp học và đưa ra cáo buộc sai lệch rằng: thầy Paty đã yêu cầu các học sinh Hồi giáo phải rời khỏi lớp khi trình chiếu một bộ phim về Nhà tiên tri Muhammad. Cha của cô, người bị buộc tội có liên quan tới kẻ giết người đã đăng tải một số video kích động lên Facebook dựa trên những lời nói của con gái.
Thầy giáo Paty.
"Cuộc điều tra cho hay, mọi chi tiết đều cho thấy ngay từ đầu, cô ấy đã nói dối", luật sư của gia đình Paty, Virginie Le Roy, chia sẻ trên RTL hôm 9/3.
Luật sư này cũng cho biết cho biết cô cảm thấy "nghi ngờ" về những gì diễn ra theo như lời kể của cô bé trên. Ngày 8/3, luật sư của cô bé là Mbeko Tabula đã nhận định với AFP rằng: "Cô bé nói dối bởi cô bé cảm thấy bị mắc kẹt trong một vòng xoáy khi các bạn cùng lớp đề nghị cô là người phát ngôn".
Luật sư Le Roy phản bác lại rằng: "Một người phát ngôn cho điều gì? Cho những lời nói dối hay những sự kiện chưa bao giờ xảy ra? Lời giải thích này không thuyết phục tôi và khiến tôi giận dữ hơn bởi những gì diễn ra rất nghiêm trọng. Đây là một thảm kịch".
Vụ giết hại Paty đã gây một cơn chấn động toàn nước Pháp, dẫn đến một cuộc tranh luận nảy lửa về tự do ngôn luận, thành phần dân số phần lớn là người Hồi giáo ở Pháp và vai trò của truyền thông xã hội trong việc kích động sự thù ghét.
Hiện trường vụ việc.
Paty đã bị một kẻ cực đoan 18 tuổi người Hồi giáo đến từ Nga hành quyết tại thị trấn Conflans-Sainte-Honorine. Người này đã xem một chiến dịch tuyên truyền trên mạng nhằm chống lại thầy giáo này do cha của cô bé nói dối trên và một người đàn ông khác được biết tới là một người thuyết giảng về Hồi giáo tiến hành.
Những người này đều bị buộc tội "đồng lõa với hành vi giết người" vì đăng tải những video trên và đang chờ xét xử trong khi cô bé trên bị buộc tội vu khống. Kẻ giết người đã bị cảnh sát kết liễu sau đó.
Suy cho cùng, sự việc đáng tiếc này liệu có đơn thuần chỉ vì ''một lời nói dối"? Hay do một làn sóng lợi dụng Hồi giáo để thực hiện các mục tiêu khủng bố chính trị tại châu Âu?
Diễn biến còn phức tạp, nhưng nước Pháp lại tiếp tục chịu đựng những nỗi đau khủng bố sắc tộc và tôn giáo.
