"Đôi giày đỏ" trong câu chuyện cổ tích
Trong truyện cổ tích của Andersen, có một cô bé nghèo khổ đến nỗi quanh năm phải đi chân đất. Một ngày nọ, cô bé được người thợ đóng giày làm cho một đôi giày đỏ. Sau khi nhận được món quà, cô vô cùng sung sướng. Tuy nhiên, đây lại là khởi nguồn cho những biến cố kinh hoàng sau này.
Đôi giày đỏ khiến cô bé không ngừng nhảy múa. Giống như bị trúng lời nguyền, chúng đưa cô vào tận rừng xanh. Kiệt sức do nhảy múa, cô bé đã phải nhờ người cưa đôi chân của mình, để có thể sống sót.
Thảm hoạ bí ẩn về "đôi giày đỏ"
Ở ngoài đời thực, sự cố "đôi giày đỏ" tại Châu Âu có khá nhiều điểm tương đồng với truyện cổ tích của Andersen. Mọi chuyện bắt đầu tại Strasbourg, châu Âu, nay là Pháp. Vào mùa hè năm 1518, một người phụ nữ tên là Lophia bỗng nhiên nhảy múa khi đang trên đường về nhà, thu hút nhiều người tới xem.
Khi tới gần, người ta thấy Lophia đang sung sướng nhảy múa. Cô như lạc vào thế giới của riêng mình và không còn để ý tới ai. Tuy nhiên, người phụ nữ này nhảy từ ban ngày cho tới tận đêm khuya. Khi ngã xuống đất vì kiệt sức, cơ thể cô vẫn tiếp tục động đậy, như bị điều khiển bởi một thế lực siêu nhiên nào đó.
Chưa dừng ở đó, những người có hành vi giống như Lophia xuất hiện ngày càng nhiều. Chỉ trong một tháng, làng Strasbourg đã 400 người liên tục nhảy múa một cách kỳ lạ. Những người cai quản ngôi làng cho rằng, họ đã bị tà ma xâm nhập, nên đã nhốt tất cả vào tu viện.
Không lâu sau, hiện tượng bí ẩn dần lắng xuống. Thế nhưng, ở một bản làng xa xôi khác, một sự việc tương tự cũng đã xảy ra. Sau bữa trưa, một người phụ nữ tên Frau bỗng nhiên chạy xuống ruộng và nhảy múa.
Cô đã nhảy liên tục như vậy trong vòng hai tiếng. Ngay cả khi ngừng thở, gương mặt ấy vẫn ngập tràn hạnh phúc. Hiện tượng bí ẩn này vẫn tiếp tục xảy ra với nhiều người. Có người cho rằng, họ đã xúc phạm đến quỷ thần. Các bác sĩ cũng không thể tìm ra nguyên nhân khiến những người này nhảy múa điên cuồng đến vậy.
Bí ẩn chưa có lời giải
Trước đây, khi khoa học kỹ thuật còn kém phát triển, một số bác sĩ cho rằng, có thể những người này đã bị bọ cắn. Chất độc trong loài côn trùng khiến nạn nhân bị ngộ độc và tạo ra ảo giác. Đối với họ, chỉ có niềm hạnh phúc và khát khao nhảy múa, không hề có đớn đau hay mệt mỏi. Chỉ khi bị chết vì kiệt sức, họ mới dừng lại.
Tuy nhiên, với sự phát triển khoa học kỹ thuật của ngày nay, các nhà khoa học cho rằng, họ đã bị nhiễm một loài vi khuẩn có khả năng kích thích vào tiểu não, khiến thần kinh của những người này bị hưng phấn quá mức.
Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là những giả thuyết. Nguyên nhân thực sự của những người đi "đôi giày đỏ" đến nay vẫn là một ẩn số.