Bị cắm sừng, cô gái cay đắng dùng kéo cắt nát bộ sưu tập giày 100 triệu của người yêu

Cách làm quá mức quyết liệt của cô gái khiến nhiều người cảm thấy vô cùng bức xúc.

Yêu nhau rồi chia tay cũng là chuyện bình thường nhưng người vượt qua được kẻ lại không. Người vượt qua được thì nhanh chóng quên đi những đau buồn, đón nhận cuộc sống mới và tình yêu mới. Nhưng người nặng tình mãi vẫn không quên được, thậm chí là từ yêu thương bỗng hóa hận thù và tìm cách trả thù cho bằng được. Như cô gái sau đây, cũng vì bị bạn trai phản bội mà quyết tâm phá hỏng bộ sưu tập giày của anh theo cách dã man. 

giay-cu-nat-gia-cao-3

Mang câu chuyện lên mạng xã hội, cô tâm sự như sau:

 "Cái gì cũng có cái giá của nó. Mình mất 2 năm thanh xuân thì hắn cũng mất… bộ sưu tập giày 100 triệu.

Chào mọi người, giới thiệu sơ qua, mình là 1 đứa con gái sinh viên năm 4 (cho mình xin giấu trường), cũng vừa thực tập, vừa làm, vừa hoàn thành nốt cái chuyên đề tốt nghiệp để còn ra trường đúng hạn rồi đi làm như các bạn khác. Nhà mình cũng gọi là có điều kiện, mình cũng gọi là có chút sắc đẹp, tương lai mình đang rộng mở, ra trường kế hoạch là mình đi du học luôn nhưng đợt này đang dịch nên bố mẹ bảo thôi cứ ở Việt Nam làm trước, còn nếu dịch cứ kéo dài thì thôi học thạc sĩ tại Việt Nam…, mình cũng có nhà chung cư rồi, do bố mẹ mua phục vụ học tập.

Bài đăng về sự việc.

Bài đăng về sự việc.

Mình kể ra để mọi người thấy cuộc sống mình mọi thứ rất ok, rất ổn, không thiếu thốn gì cả… cuộc sống đang tươi đẹp. Mình lúc trước đây cũng có 1 anh người yêu hơn mình 3 tuổi, gia đình cũng ổn (không có điều kiện bằng nhà mình), đẹp trai, cao to, ngoài lúc đi làm thì về đi tập gym… nói chung công việc cũng không phải quá vất vả… Thì đùng 1 cái, 1 tuần mất hút, sau đó mình hỏi:

- Có chuyện gì, anh nói luôn đi, sao tự dưng nhắn tin, gọi điện không nghe, mất hút 1 tuần.

- Anh mất thời gian để suy nghĩ 1 chuyện.

- Chuyện gì?

- Là sẽ nói chia tay em thế nào?

- Chia tay? Làm sao mà chia tay?

- Anh thích người khác rồi.

- Bây giờ mới thích hay thích trước rồi.

- Thích trước rồi.

- Ơ thế là mày cắm sừng tao rồi còn gì? Còn văn vở?

- Thì giờ em nghĩ thế nào cũng được, anh sai mà.

- Vâng, mày nói thế thì tao hiểu rồi, không cần phải dài dòng nữa.

- Ừ em hiểu là tốt rồi, xin lỗi em về thời gian 2 năm qua.

- Thôi khỏi, tao tin trời có mắt.

Tính mình vậy, thường thì mình sẽ không dài dòng, các bạn bảo dài dòng làm gì với 1 thằng cắm sừng mình, mình cũng chẳng làm to chuyện, vì nghĩ nói ra thì vạch áo cho người xem lưng, yêu đương kiểu gì, xinh đẹp, nhà thiếu thốn gì lại để nó cắm sừng, với lại mình kiểu người tự tin, không yêu thằng này thì có thằng khác, cứ loằng ngoằng lại buồn cười ra…xong nó bảo:

- Hôm nào em qua, gửi lại cho anh cái chìa khoá phòng nhé, em để trên chỗ tủ giày giúp anh, xong em sập cửa vào là được.

- Ok.

Ngay hôm sau, mình sang trả nó chìa khoá luôn (nó cũng có nhà chung cư riêng), vì nó đi Hạ Long nên mình tranh thủ qua trả, mình không muốn gặp mặt nó nữa…nhưng khi mở cửa vào thì thấy đồ đạc nữ, không phải của mình đã vứt lung tung, kể cả quần áo bên trong nữa…Mình mới điên lên, chưa chính thức chia tay đã... với nhau rồi…

Và các bạn biết mình làm gì không? Mình nghĩ trong đầu, hắn lấy của mình 2 năm thanh xuân xong đối xử với mình như vậy, mình phải cho hắn biết tay để hắn ít nhất không đối xử với người sau như vậy nữa…thì mình nhớ ra, có 1 thứ hắn rất thích, thậm chí là sưu tầm…đó chính là bộ sưu tập 32 đôi giày của hắn, hắn hay khoe mình là hơn 100 triệu… Mình không suy nghĩ nhiều, đi lấy kéo, cắt hết 1 loạt 32 đôi giày, mình không cắt 1 miếng đâu, mà mình cắt mấy phát luôn để không sửa được…cảm giác cắt đã lắm, giải quyết xong 32 đôi giày thì mình sập cửa, đi về thôi…

Về từ lúc ấy đến giờ cứ thấy vui vui, hắn thì chưa về Hà Nội đâu, hắn vẫn ở Hạ Long, khi nào hắn về hắn sẽ gào lên và gọi mình ngay.".

Câu chuyện vô cùng drama và cái kết khá gắt đã làm cộng đồng mạng quan tâm. Người ủng hộ với cách xử lý kẻ phản bội, người lại không đồng tình:

"Thanh Xuân như 1 ván bài. Đá gái một cái mất vài trăm chai"

"Em là em ủng hộ đấy"

"Đọc mà đã cái nư"

"Phản dame cực chất. Pha xử lý không hề lòng vòng ủng hộ chủ top"

"Như thế này là phá hoại tài sản của người khác đấy, hay ho gì"

"Nó làm đơn kiện tội cố ý hủy hoại tài sản của người khác".

Bình luận của cộng đồng mạng.

Bình luận của cộng đồng mạng.

Dù có hận tình đến mức nào đi chăng nữa nhưng phá hoại tài sản của người yêu là không nên. Hành động xấu này sẽ làm ảnh hưởng giá trị của bản thân, khiến đối phương nghĩ rằng chia tay mình là điều xứng đáng. Chưa kể là có khả năng đối mặt với pháp luật về việc phá hoại tài sản của người khác, mà đây lại còn là tải có giá trị nữa.

Thôi từ nay yêu được thì yêu, nếu có chia tay cũng phải hết sức tỉnh táo mà tìm cách cư xử cho đúng nha chị em. Dù là người chủ động hay là người bị chia tay thì nhất định phải "sang" lên, không được làm chuyện hồ đồ mà ảnh hưởng đến giá trị bản thân nha. Cứ sống tốt thì tình yêu mới nhất định sẽ đến.