Bị cảnh sát thổi nồng độ cồn, chàng trai liên tục đổ tội cho bạn gái và bỏ chạy
Sau khi bị cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông họ Mạc 31 đã liên tục đổ tội cho bạn gái và bỏ chạy để cô nàng bơ vơ. Trong khi đó, bạn gái của anh chàng vẫn không biết gì và liên tục khẳng định: "Bạn trai tôi không uống rượu, anh ấy rất tỉnh táo".
Bi hài cặp đôi bị cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn
Rạng sáng ngày 7/10 (3h sáng), cảnh sát thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông phát hiện một chiếc xe di chuyển bất thường, lúc dừng lại đột ngột, lúc lại quẹo tứ tung không phương hướng. Khi kiểm tra, trên xe là đôi nam nữ đều có biểu hiện say xỉn.
Người đàn ông họ Mạc khi bị cảnh sát yêu cầu thổi nồng độ cồn. Ảnh: huanqiu.
Khi đưa họ ra ngoài xe kiểm tra nồng độ cồn, cảnh sát được biết cặp đôi này là người yêu của nhau. Sau khi kết quả chứng minh cả hai đều có nồng độ cồn trong máu vượt mức cho phép lái xe, người đàn ông họ Mạc 31 tuổi trong tình huống này đã một mực đổ lỗi cho bạn gái, anh ta đi phía sau nói nhỏ với cảnh sát: "Cô ấy đã uống rượu. Cô ấy lái xe, tôi không lái". Trong khi đó, bạn gái đi phía sau không biết Mạc nói gì, liên tục khẳng định: "Bạn trai tôi không uống rượu, anh ấy rất tỉnh táo".
Cặp đôi bị cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn: Chàng trai đổ tội cho bạn gái và bỏ chạy
Một lúc sau khi sự việc diễn ra, người đàn ông họ Mạc nói rằng anh ta phải đi vệ sinh rồi bỏ chạy khi mọi người không để ý. Truy nhiên, chạy được một đoạn, Mạc bị giày làm vướng chân nên bỏ giày chạy chân đất và rẽ vào một con hẻm tối.
Nhìn thấy cảnh sát đuổi theo, hoảng sợ, anh ta bị vấp vào một chậu hoa bên đường rồi ngã đập mặt xuống đất và hét lên: "Tôi bị các mảnh vỡ đâm thủng phổi rồi", rồi nằm bất động. Khi được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán Mạc chỉ bị thương ngoài da, không có tổn thương nội tạng.
Mạc bị ngã sấp mặt bên lề đường khi chạy trốn cảnh sát. Ảnh: huanqiu.
Trong lúc bạn trai phải nhập viện, bạn gái Mạc vẫn đợi ở hiện trường. Khi nghe cảnh sát nói rằng bạn trai đổ lỗi người yêu là người lái xe, cô gái cảm thấy đau đớn. "Tôi không ngờ bạn trai mình lại là người như vậy". Cuối năm nay theo dự kiến hai người sẽ tổ chức lễ cưới sau 2 năm yêu nhau.
Nhiều người nghe được câu chuyện đã khuyên cô gái nên từ bỏ cuộc hôn nhân với Mạc. "Bỏ rơi bạn gái trong thời điểm khó khăn, thật không chấp nhận được", một người để lại lời nhắn. Trong khi người khác lại chia sẻ quan điểm: "Đàn ông thực sự lộ bản chất khi họ say rượu".
