Bị chó cắn vào tay, nam thanh niên cầm dao đâm chủ nuôi chó để trả thù
Dù hiểu mức độ nguy hiểm khi sử dụng hung khí nhưng bị cáo vẫn cố tình gây ra cái chết cho bị hại. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến tính mạng con người được pháp luật bảo vệ.
Sáng ngày 16/3, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xử sơ thẩm Võ Văn Quang (29 tuổi, ngụ Đồng Tháp) vì hành vi giết người.
Theo như nhận định của HĐXX, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Dù hiểu mức độ nguy hiểm khi sử dụng hung khí nhưng bị cáo vẫn cố tình gây ra cái chết cho bị hại. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến tính mạng con người được pháp luật bảo vệ.
Đối tượng Võ Văn Quang
Các tình tiết được giảm nhẹ khi phía bị cáo đã bồi thường cho gia đình bị hại. Bị cáo ăn năn hối cải. Gia đình bị hại đã có đơn bãi nại cho bị cáo.
Tuy nhiên, hành vi của bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội nên cần phải có mức án nghiêm, cách ly bị cáo ra khỏi cộng đồng.
Theo như hồ sơ vụ án, sáng ngày 25/3/2020, Quang đang phụ bán quán cơm ở đường Hoàng Văn Thụ (phường 2, quận Tân Bình) thì chó của ông Tạ Minh Khánh (67 tuổi), nhà ở gần đó, chạy đến cắn vào tay.
Quang cầm theo cái ly rượt đuổi và ném thì con chó chạy về nhà. Đối tượng đứng ngoài cửa chửi và dùng chân đá vào cửa nhà ông Khánh. Lúc này, ông Khánh cãi nhau với Quang. Vì quá bực tức, Quang liền chạy về nhà lấy một con dao bấm và quay lại cự cãi với ông Khánh.
Tại thời điểm này, ông Nguyễn Xuân Nghiêm (anh rể ông Khánh) vừa đi ra ngoài về. Quang đã nói chuyện với ông Nghiêm. Bà Tạ Thị Kim Thanh (vợ ông Nghiêm) thấy Quang đang cầm dao trên tay và nói chuyện với ông Nghiêm nên bà lấy cây gỗ chạy ra nhưng bị ông Nghiêm can ngăn. Bà Thanh tiếp tục chạy qua quán cơm bên cạnh lấy một ca nước nóng tạt về phía Quang nhưng không trúng. Ông Khánh lấy ống tuýp chạy ra đuổi Quang về.
Đang chạy về thì Quang chạy quay lại dùng dao đâm ông Khánh nhưng không trúng. Ông Nghiêm ôm Quang để giữ dao nhưng bị Quang đâm một nhát dao trúng ngực dẫn đến tử vong.
Bị cáo bị tuyên án 20 năm tù về tội giết người.
