Bị công ty cũ cáo buộc 'sống vô tổ chức', 'sống suy đồi', nữ idol đáp trả từng bị staff quấy rối tình dục

Thành viên nhóm nhạc Yellow Bee đã lên tiếng tố ngược lại công ty Addiction Entertainment sau khi công ty tuyên bố tan rã nhóm vì "lối sống vô tổ chức" của một thành viên và không thể thương thảo hợp đồng với các thành viên lại.

Hôm qua (31/7), công ty Addiction Entertainment tuyên bố nhóm nhạc Yellow Bee debut năm 2017 sẽ được cải tổ thành viên, hiện tại nhóm được tuyên bố tan rã. Được biết lý do tan rã được công ty đưa ra là bởi "lối sống vô tổ chức của thành viên nhóm".

Đại diện công ty cho biết "Mặc dù chúng tôi tiếp tục Yellow Bee bằng cách thay thế tất cả các thành viên, thế nhưng không thể, bởi chúng tôi không cách nào thu hẹp được sự khác biệt của công ty với các thành viên và vì một trong số những lối sống vô tổ chức của 1 thành viên trong nhóm. Chúng tôi rất xin lỗi những người hâm mộ đã chờ đợi sự trở lại của nhóm".

Nhóm Yellow Bee

Nhóm Yellow Bee

Sau khi Addiction Entertainment thông báo YELLOW BEE tan rã vì lối sống vô tổ chức của 1 thành viên, đồng thời không thể thương thảo hợp đồng với cả nhóm, cựu thành viên Ari đã đăng bài phản bác. Cô cho biết đã có chuyện staff công ty quấy rối tình dục thành viên trong nhóm, bị ép đi nhà nghỉ với lời lẽ tục tĩu:

"Xin chào, đây là Ari. Mong mọi người thông cảm nếu bài viết này có chút lộn xộn. Tôi tin rằng vì vấn đề ngày trở nên nghiêm trọng hơn, nên tôi cần đứng ra giải thích. Chúng tôi không phải là một nhóm nhạc đủ nổi tiếng đến mức phải đăng bài giải thích, nhưng vô số bài báo về việc nhóm tan rã đang nhận được nhiều sự chú ý hơn cả khi chúng tôi debut. Sự quan tâm quá mức này khiến chúng tôi bối rối và câu chuyện ngày càng lan rộng đi quá xa.

Công ty nói rằng 1 trong số những thành viên rất "suy đồi". Tôi không hiểu ý "suy đồi" của công ty là ý gì? "Suy đồi" là một người đàn ông và một người phụ nữ đứng kế nhau ở ngoài trời chăng? Thế là ai cũng "suy đồi" à? Đây hoàn toàn không phải là do cô ấy [thành viên mà công ty ám chỉ] "suy đồi", mà là do công ty phóng đại lên. Cô ấy không phải là người như vậy. Thật ra nói ngược lại, công ty mới là bên đồi bại thì đúng hơn đấy.

Từng có chuyện quấy rối tình dục và cưỡng ép quan hệ tình dục mà thủ phạm là quản lý và staff công ty. Một staff công ty từng cố gắng kéo một thành viên vào phòng tập để quan hệ với cô ấy. Nhiều người có mặt ở thời điểm đó, nhưng chỉ có các thành viên trong nhóm ngăn anh ta ngừng lôi kéo cô ấy lại. Có lúc thì họ bắt chúng tôi gọi họ là "oppa" và sờ vào đùi chúng tôi. Một cựu quản lý từng nói những thứ dơ bẩn đến khó tin như: "Đi nhà nghỉ nào, anh sẽ tặng em một em bé thật dễ thương" và "Nhưng bố đứa bé thì em phải tự tìm lấy nhé".

Có lúc thì họ gọi chúng tôi vào đêm muộn và yêu cầu chúng tôi phục vụ rượu cho những người mà họ gọi là "nhà đầu tư". Các thành viên phải giữ im lặng và nghe theo vì chúng tôi muốn trở thành ca sĩ. Những vụ việc gây sốc với chúng tôi không chỉ ở thời điểm đó, mà đến tận bây giờ vẫn là nỗi ám ảnh không nguôi. Hơn nữa, chúng tôi chưa bao giờ được trả lương, có lúc tự các thành viên phải bỏ tiền túi lo trang phục, giày dép, và chi phí chỉnh sửa video.

Yellow Bee đã phải trải qua nhiều sự tủi nhục khi các staff quấy rối tình dục còn công ty thì bỏ bê

Yellow Bee đã phải trải qua nhiều sự tủi nhục khi các staff quấy rối tình dục còn công ty thì bỏ bê

Có lần nhóm dự một sự kiện ở Nhật Bản, và CEO đưa chúng tôi tới sân bay lúc 5 giờ sáng. Ông ta nói mình là người duy nhất có thể đưa chúng tôi đi, nên đã chở cả nhóm đến sân bay Gimpo, đưa cho chúng tôi một cái thẻ và bảo cả nhóm tự tìm cách có vé lên máy bay. Rồi ông ta cứ thế bỏ con giữa chợ. Chúng tôi chưa tự mua vé máy bay bao giờ. Chỉ có trưởng nhóm, Ryuhee, có điện thoại, nên chúng tôi phải gọi cho nhiều người để tự tìm hiểu cách để có vé máy bay. Phải mua vé giá rẻ nên cũng lại tốn kha khá thời gian nữa. Đến lúc mua được vé cũng là 1 giờ chiều. Chúng tôi đã ngồi chầu chực ở sân bay Gimpo suốt 8 tiếng đồng hồ như thế. Cuối cùng mới biết là phải khởi hành ở sân bay Incheon, nên cả nhóm lại lục tục gom hết quần áo, poster album cùng hành trang cá nhân di chuyển tới sân bay Incheon rồi lên máy bay.

Khi đến Nhật, 5 người chúng tôi phải tự cáng đáng hết mọi thứ mà không có staff nào hỗ trợ. Ai ở đó cũng biết. Về phần CEO, ông ta đã tự về Hàn từ trước. Dẫu đây không phải là một hành vi "dơ bẩn", nhưng chúng tôi đã không được đối xử tử tế. Chính bởi quá nhiều những hành vi không tử tế này mà chúng tôi mới rời nhóm, chứ không phải do "một thành viên có lối sống suy đồi". Những điều tôi viết ra mới chỉ là vài ví dụ tiêu biểu cho cái cách mà chúng tôi bị đối xử trong suốt thời gian qua.

Ngay từ lúc bắt đầu, chúng tôi đã có vấn đề chỉ vì cái sự "suy đồi" mà công ty bịa ra. Tuy nhiên, cả nhóm đã chọn lờ đi và làm việc chăm chỉ để được debut, nên thật nực cười khi họ dùng chính lý do đó để giải thích cho nguyên nhân tan rã của nhóm. Những điều này cũng bao gồm trong tài liệu mà chúng tôi gửi cho công ty.

Công ty đang bôi xấu hình ảnh của chúng tôi, và chúng tôi không biết phải phản hồi ra sao, nên đích thân tôi đã tự viết những dòng này. Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian đọc bài đăng dài".

Yellow Bee debut năm 2017 với "Hiccup" và comeback vào tháng 6/2019 với "DVD". Hiện sự việc của nhóm đang nhận được sự quan tâm từ đông đảo cộng đồng mạng và những người hâm mộ Kpop.

Nguồn: All Kpop, Krcush