Bị gọi "chú", thủ môn Tấn Trường cốc đầu đàn em: "Chú? Bớt chú lại mầy!"
Bên cạnh những pha bắt bóng hay, những màn cản phá "thần sầu" thì thủ môn Tấn Trường của tuyển Việt Nam còn nổi tiếng với tính cách lầy lội, trẻ trung.
Sau những ngày "chinh chiến" máu lửa tại UAE và làm nên lịch sử khi lần đầu lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup, những chàng trai của đội tuyển Việt Nam đã nhận được sự quan tâm nồng nhiệt từ phía cộng đồng mạng. Trong số đó, thủ môn Tấn Trường là một trong những cái tên được đặc biệt chú ý.
Bên cạnh những pha bắt bóng hay, những màn cản phá "thần sầu" thì thủ môn của tuyển Việt Nam còn nổi tiếng với tính cách lầy lội, trẻ trung. Tính cách này được thể hiện phần nào qua clip dễ thương đang được dân tình chia sẻ rất nhiều dưới đây.
Cụ thể, trong những ngày gần đây, cộng đồng mạng lan truyền một clip được ghi lại trên đường đội tuyển Việt Nam chuẩn bị từ UAE bay về Việt Nam đêm qua và được cắt từ chính livestream của Tấn Trường. Theo như đoạn clip, cảnh "ông chú" thủ môn Tấn Trường đang vuốt má trung vệ Nguyễn Thanh Bình và giới thiệu: "Tài năng trẻ... Tài lanh".
Thế nhưng, điều bất ngờ xảy ra khi Thanh Bình bất ngờ chào lại Tấn Trường là... "Chú". Nếu nghĩ kĩ thì điều này hoàn toàn có lý vì chàng trung vệ trẻ này sinh năm 2000 còn "ông chú" thủ môn thì sinh năm 1986, cách nhau cả 14 tuổi. Thế nhưng, đâu có ai muốn mình già đâu, thế nên, Thanh Bình đã ăn ngay cú cốc đầu từ "ông chú" kèm lời dằn mặt dễ thương: "Chú? Bớt chú lại mầy!".
Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhận được nhiều phản hồi của cư dân mang. Đa phần đều bày tỏ sự thích thú đối với hành động đáng yêu của chàng thủ môn 35 tuổi.
