Bi kịch trong cơn ác mộng Covid-19 ở Ấn Độ: Chồng giết vợ mắc Covid-19 rồi tự sát

Dịch bệnh Covid -19 tiếp tục là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với người dân Ấn Độ.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, ngày 26/4 vừa qua, tại một địa phương ở Patna, Ấn Độ, một người đàn ông giết hại người vợ đang mắc Covid-19, sau đó tự sát. Hung khí được tìm thấy là một vật sắc nhọn.

Qua điều tra, cảnh sát địa phương xác nhận, người đàn ông này 49 tuổi, là nhân viên làm việc tại một nhà ga tàu hỏa tại Patna. Bên cạnh đó, văn phòng cảnh sát địa phương cũng cho hay, hàng xóm của cặp vợ chồng này tiết lộ h thường xuyên "cơm không lành, canh không ngọt", cãi vã là chuyện xảy ra như cơm bữa. Được biết, người vợ bị sát hại đã 44 tuổi, vốn đang dưỡng bệnh tại nhà do nhiễm Covid-19.

Hiện, thi thể của hai người đã được đưa đến bệnh viện Patna để khám nghiệm, phục vụ công tác điều tra của cảnh sát.

Có thể nói, tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ đang diễn biến vô cùng căng thẳng.

Cảnh tan hoang do Covid-19 tại Ấn Độ

Cảnh tan hoang do Covid-19 tại Ấn Độ

Số ca mắc mới theo ngày tại quốc gia Nam Á này tăng liên tiếp suốt 7 ngày qua mà không có dấu hiệu chững lại, trong vòng 24 giờ đã ghi nhận thêm 360.960 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 toàn quốc lên gần 18 triệu người trong ngày 28/4. Đây cũng là số ca nhiễm mới theo ngày cao nhất được ghi nhận trên toàn thế giới

Theo Bộ Y tế Ấn Độ, nước này đã ghi nhận thêm 3.293 trường hợp qua đời vì dịch bệnh Covid-19, nâng tổng số người tử vong vì dịch bệnh này trên toàn quốc lên đến 201.187 ca.

Khu chợ tại Delhi bị đóng cửa để ngăn ngừa lây nhiễm nCoV, ngày 23/4. Ảnh: Reuters

Khu chợ tại Delhi bị đóng cửa để ngăn ngừa lây nhiễm nCoV, ngày 23/4. Ảnh: Reuters

Mặc dù chính phủ Ấn Độ đang nỗ lực tăng oxy y tế, áp lệnh phong tỏa, mở rộng tiêm chủng và kêu gọi cứu trợ để đưa đất nước thoát khỏi thảm họa Covid, tuy nhiên vẫn gặp rất nhiều khó khăn vì lượng dân số quá đông, khó có thể kiểm soát.

Bài liên quan