Bị lộ ma tuý tại chốt 141, người đàn ông năn nỉ xin cảnh sát thông cảm vì 'đi tù quá nhiều rồi'

Người này năn nỉ với lý do đã "ngồi tù nhiều quá rồi, gần 30 năm, mới ra tù" thì lại bị bắt. Cầu xin nhưng bất thành, đối tượng lại ngồi khóc và than "Sao tôi lại ngồi tù nhiều thế này", mong muốn được gọi điện về nhà.

Chiều ngày 18/2, tổ công tác Y3/141 CATP Hà Nội do Trung tá Chu Văn Sỹ (Phó Đội trưởng Đội CSGT số 3, Phòng CSGT - CATP Hà Nội) làm tổ trưởng đã bắt được một đối tượng tàng trữ ma tuý trái phép trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Đối tượng được xác định là là Lê Thùy Dương (SN 1977; trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội), đã có 6 tiền án, 1 tiền sự.

Đối tượng tại cơ quan công an

Đối tượng tại cơ quan công an

Vào hồi 14h30 cùng ngày, các cán bộ phát hiện một người đàn ông đi xe máy có dấu hiệu đáng ngờ nên đã yêu cầu dừng xe dể kiểm tra.

Sau quá trình khám xét tại chốt 141, tổ Y3/141 phát hiện đối tượng trên giấu một gói nilon trong túi quần sau, bên trong chứa 5 gói giấy bạc đựng chất bột màu trắng.

Số ma tuý bị cơ quan công an phát hiện

Số ma tuý bị cơ quan công an phát hiện

Đấu tranh tại chỗ, người đàn ông đã thừa nhận đó là heroin được anh ta mua về để sử dụng.

Điều đáng nói là sau khi bị phát hiện có hành vi phạm pháp, đối tượng đã khóc lóc, kể lể hoàn cảnh với mong muốn... cảnh sát thông cảm mà bỏ qua. Người này năn nỉ với lý do đã "ngồi tù nhiều quá rồi, gần 30 năm, mới ra tù" thì lại bị bắt. Cầu xin nhưng bất thành, đối tượng lại ngồi khóc và than "Sao tôi lại ngồi tù nhiều thế này", mong muốn được gọi điện về nhà.

 

Trước tình hình đó, lực lượng chức năng thuộc tổ Y3/141 đã trấn an đối tượng, đồng thời nghiêm khắc yêu cầu anh ta chấp hành.

Đại diện cơ quan công an, Trung tá Chu Văn Sỹ thông tin cho biết: "Đối tượng đã có quá nhiều tiền án, tiền sự, nhưng vẫn tỏ ra đau khổ, kêu khóc xin bỏ qua. Chúng tôi phải trấn an tinh thần cho anh ta, đồng thời làm rõ đây là hành vi phạm pháp mà anh ta phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Sau đó, chúng tôi đã lập biên bản để bàn giao đối tượng và tang vật về CAP Mỹ Đình 2 để xử lý tiếp".

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ vụ án.