Bí mật 'bóng ma cầu nguyện' ở mộ Công nương Diana
Nhiều học thuyết gia và người hâm mộ Công nương Diana tin rằng, phần mộ của Công nương đã được bí mật chuyển đến nơi xuất hiện 'bóng ma cầu nguyện'.
Trong nhiều năm, người hâm mộ chỉ biết nơi an nghỉ cuối cùng của Công nương Diana tại hồ nước ở nhà tổ Althorp của bà. Tuy nhiên, các lập luận của những học thuyết gia cho rằng, phần mộ của Công nương Diana đã được gia đình bí mật di chuyển đến nơi khác, để tránh những kẻ cướp mộ nhắm vào đài tưởng niệm của Công nương. Nhiều người đã xác nhận nhìn thấy hình ảnh một bóng trắng đang quỳ cầu nguyện tại nhà thờ thánh Mary the Virgin ở Great Brington, Northants gần đó, để tin tưởng Công nương Diana đã được cải táng ở đó.
'Bóng ma cầu nguyện' làm dấy lên tin đồn xác nhận nơi yên nghỉ cuối cùng của Công nương Diana. Ảnh: Gordon Carroll & David Hadsell.
Một thợ săn ma cho rằng cảnh tượng này thường được nhìn thấy khi đi du lịch trong nhà thờ. Có khả năng rất cao 'bóng ma' đang theo dõi phần còn lại của cơ thể nổi tiếng nhất Great Brington.
Bức ảnh chụp được bóng ma hiếm hoi này là của nhiếp ảnh gia Gordon Carroll và David Hadsell. Trong ảnh, một bóng trắng đang quỳ trước bàn thờ và cúi đầu tại nhà thờ ở Kempsing, Kent. Nhưng những người dân địa phương sinh sống gần đó lại nói rằng, họ đã phát hiện ra một con ma giống hệt như vậy.
Nhà thờ thánh St. Mary the Virgin ở Great Brington được cho là nơi Công nương Diana yên nghỉ. Nhà thờ chứa kho tiền của gia đình Spencer và 19 thế hệ còn lại, bao gồm cả cha của Công nương. Ảnh: dailystar.
Nhiều người đã nhìn thấy rõ ràng về con ma được cho là tại nhà thờ thánh St. Mary The Virgin. Ảnh: dailystar.
Một người chứng kiến cho biết, bóng ma đã hiện lên nhiều lần trong cùng một tư thế, cùng một bộ trang phục và mọi thứ. Một người khác còn nói đã nghe thấy tin tức có người nhìn thấy một bóng ma đang quỳ ngay phía trước nơi Công nương Diana được chôn cất theo tin đồn. Chẳng ai biết bóng ma trong bức ảnh muốn gì, nhưng có vẻ không có mối đe dọa nào.
Những người hâm mộ hoàng gia từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về nhà thờ kể từ khi có tin đồn Công nương Diana được chôn cất ở đó. Một công dân Úc đã viết: "Nơi yên nghỉ tuyệt đẹp. RIP Diana, với gia đình của Công nương". Một người khác nói: "Hy vọng Công nương có thể tìm thấy sự bình yên ở đây".
Anh trai của Công nương Diana, Earl Spencer, ban đầu dự định chôn cất Công nương tại nhà thờ và các công nhân thậm chí đã đào một cái lỗ bên trong hầm mộ cho quan tài của Công nương. Nhưng đêm trước lễ tang vào ngày 6/9/1997, anh đã thay đổi quyết định. Về phía Giáo hội Anh và Cung điện Kensington cũng từ chối bàn về các chính sách chôn cất.
