Bí mật hiện tượng thiên nhiên kì lạ: Cây chảy máu, vệt đen uốn lượn trên bầu trời
Thiên nhiên có rất nhiều hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ, không phải ai cũng được tận mắt chứng kiến và tin rằng chúng tồn tại.
Thiên nhiên luôn có vô số điều kì lạ mà con người không thể nhận ra. Trong cuộc sống, rất nhiều hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ đã diễn ra khiến nhiều người không thể lý giải, có những hiện tượng nếu không phải được ghi lại thì có lẽ không ai tin chúng tồn tại. Dưới đây là 4 hiện tượng kỳ lạ đã được ghi lại trên thế giới có thể khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Cây chảy máu
Ảnh: Wood Dad
Cây này có tên khoa học là Corymbia opaca và có nguồn gốc từ Úc. Người dân địa phương thường gọi với tên thân thương hơn là cây máu sa mạc. Ngoại hình của loài cây này trông vô cùng bình thường, tuy nhiên nếu ai lấy nhựa sẽ có thể ngỡ ngàng vì nhựa của cây lại mang một màu đỏ tươi, hệt như máu. Nhiều người khi mới nhìn thậm chí còn cho rằng cây đang bị thương.
Nhựa của cây đặc sệt, không lỏng như nước, chảy xuống từng dòng và nhanh khô lại, bám chặt vào thân. Thực chất, loại nhựa cây này có rất nhiều công dụng, người dân địa phương thường lấy chúng trộn với mỡ động vật để làm mỹ phẩm hoặc sử dụng nhựa cây để nhuộm màu. Một số vùng còn lấy cây để làm đồ vật trong nhà, dùng nhựa cây như một loại thuốc chữa cảm.
Đàn chim tạo vệt đen uốn lượn trên trời
Ảnh: YouTube Youku
Loài chim thông thường sẽ bay kiểu hình chữ V, tuy nhiên tại một số vùng trên thế giới, đàn chim lại chọn di cư theo số lượng vô cùng lớn, tạo thành mạng lưới đen kịt trên bầu giới. Chúng di chuyển như vậy để tiêu tốn ít năng lượng hơn khi bắt đầu một hành trình dài.
Đàn chim này không bay thẳng, tại một số thời điểm chúng sẽ uốn lượn tựa như dải lụa mềm mại “cử động” trên bầu trời. Đây là hiện tượng một năm chỉ diễn ra 1 vài lần nên nhiều người đam mê khám phá đã cất công đến những cánh đồng nơi nhiều đàn chim thường nghỉ ngơi và chờ đợi chúng tới.
Loài cây "hoá thạch sống" có tuổi đời hơn 1000 năm
Ảnh: Metro
Loài cây này sống ở sa mạc Namib thuộc Namibia, quốc gia ở phía nam châu Phi. Chúng được gọi với cái tên Bách Lan. Nhìn từ xa, trông cây giống như đã héo mòn, xơ xác nhưng thực chất “cụ” cây này đã sống tới hơn 1000 năm.
Trong điều kiện lượng mưa chỉ 9mm/năm, cây Bách Lan vẫn có thể phát triển rất tốt. Cây chỉ có 2 chiếc lá và chúng sẽ không bao giờ rụng, trải qua nawmthangs, 2 chiếc lá này đã bị xé thành nhiều nhánh, rủ xuống đất, vì vậy người dân địa phương còn gọi cây Bách Lan là "bạch tuộc sa mạc".
