Bị người yêu chia tay vì để canh trong nồi: Văn hóa ăn uống là lý do?

Có muôn ngàn lý do lạ để người ta chia tay nhau, chẳng hạn như việc "không múc canh ra bát khi ăn, thể hiện sự không có văn hóa".

Ẩm thực, cung cách ăn uống là một trong những nét văn hóa đặc sắc của một quốc gia, vì nó thể hiện sự đa dạng và bản sắc của từng vùng, miền. Ít ai ngờ, nét đẹp ấy bỗng trở thành lý do cho một chuyện tình tan vỡ!

4

Mới đây tại một nhóm giải trí khá nổi tiếng trên Facebook, một tài khoản (tạm gọi là bạn nữ X) đã chia sẻ câu chuyện như sau:

"Có chị em nào để cả nồi ăn như em không ạ? Canh để trong nồi, món luộc hoặc rán thì mới cho ra đĩa, còn canh thì toàn để cả trong nồi luôn. Cũng vì thế mà người yêu em chia tay với em, anh ý bảo em không có văn hoá trong ăn uống, nhìn mất lịch sự, mất ngon, nhìn như đồ ăn cho ch.ó, em nghe xong tức quá đuổi người yêu về không cho ăn nữa, đã nấu cho ăn còn hạch hoẹ, em bảo em ăn vậy đó chịu được thì chịu, không chịu được thì thôi, thế là anh ý bảo chia tay, em cũng đồng ý luôn. Các chị thấy ăn vậy có thiếu văn hoá không ạ, cơm để trong nồi ăn cho sốt chứ mắc mớ gì phải xới ra bát tô, rồi để lên mâm, nươc rau luộc thì để trong nồi luôn có sao đâu?"

Nguyên văn bài chia sẻ của bạn X.

Nguyên văn bài chia sẻ của bạn X.

Thoạt nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng nghĩ lại thì thấy buồn nhiều hơn "cười". Nếu chia sẻ vừa rồi là đúng sự thật (xin nhấn mạnh cụm "đúng sự thật"), vậy khác biệt trong văn hóa ăn uống có tội tình gì trong sự việc trên?

Trước hết, ta xét trên phương diện văn hóa ăn uống của đôi bên

Nếu từ nhỏ, bạn X tiếp thu văn hóa "khi ăn với gia đình thì bàn ăn chỉ cần gọn gàng, sạch sẽ và để canh trong nồi, cơm trong nồi" thì bạn chỉ đang làm theo văn hóa đã thấm nhuần trong tư tưởng đó mà thôi. Không thể vội chê trách văn hóa để canh trong nồi đó là xấu hay, tốt, miễn là nó vẫn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm - điều mà mọi điểm cung cấp dịch vụ ẩm thực phải chấp hành. Có thể, điểm sơ suất của bạn X là đã hơi chủ quan khi bày bàn ăn theo phong cách cá nhân, vào lần đầu ăn cùng một người khác với gia đình mình.

Ngược lại, bạn nam sớm đã sớm tiếp thu văn hóa, hình ảnh bàn ăn có cơm, canh được xới ra riêng - bất kể là dùng với khách hay với người nhà. Trước sự khác biệt trong cách bày mâm của X, bạn nam có phản ứng cũng là điều dễ hiểu. Tuy vậy, chiếu theo lời X, những từ ngữ bạn nam dùng để miêu tả về văn hóa ăn uống của X có lẽ hơi tiêu cực, gay gắt. Nếu bạn nam chủ động cùng người yêu mình bày bàn ăn từ đầu, biết đâu sẽ may mắn nắm được "gu" của nhau và giảm khả năng tranh cãi xảy đến.

1

Bên dưới bài đăng, nhiều bình luận đồng tình với nhân vật nam rằng X để luôn canh trong nồi thì nhìn "khó coi, mất thẩm mỹ". Trái lại, một số người khác viết rằng gia đình mình cũng như X, hoặc tùy đối tượng ngồi cùng bàn mới tùy biến trong cách bày trí. Luồng ý kiến trái chiều đó chứng tỏ văn hóa ăn uống của chúng ta rất đa dạng. Không có nhà ai ăn đúng, ăn sai. Chỉ có nhà ai thoải mái với lối ăn nào mà thôi. Ăn uống mà kém thoải mái, mà săm soi nhau trong cách cầm đũa, cách nâng chén thì chỉ có hại cho sức khỏe.

Thứ hai, xét về lý do chia tay của hai bạn

Nếu động cơ là khác biệt trong văn hóa ăn uống thì có quá nghiệt ngã chăng? Ông bà ta dạy "học ăn, học nói" nhưng cũng không quên dặn"nhập gia tùy tục", "lời chào cao hơn mâm cỗ" có lẽ là để dành cho những trường hợp này, khi đôi bên cần sự bao dung, linh hoạt.

Biết đâu, bạn X vì xem người yêu như người trong nhà nên có phần hơi thoải mái, hay bạn nam muốn X dần hiểu với phong cách ăn uống ở gia đình mình nên buông lời gắt gỏng thì sao. Văn hóa ăn uống nên là một nét đẹp, một câu chuyện vui bên bàn ăn thay vì là lý do cho một cuộc chia tay chóng vánh, hoặc là biến ta thành những kẻ bảo thủ lạnh lùng.

2

Lời cuối, nếu còn quan tâm nhau, hy vọng hai bạn hoặc một trong hai bạn và những người sau sớm tìm được tiếng nói chung trong cách bày biện mâm cơm, vì dù sao sự thuận hòa trong bữa ăn là điều cần thiết. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, chỉ một nồi canh nóng sốt thì sao lại lội không qua?

Bài liên quan