Bị nói lợi dụng con để câu like, Hồ Ngọc Hà đáp trả cực gắt

Bé Lisa và Leon luôn nhận được nhiều sự chú ý của CĐM, tuy nhiên có một số người đã cho rằng Hồ Ngọc Hà đang lợi dụng sự nổi tiếng của các con để câu like.

Trong thời gian gần đây các tì nhà Hồ Ngọc Hà liên tục nhận được nhiều sự chú ý từ CĐM. Kể từ ngày có 2 bé, Hồ Ngọc Hà thường xuyên cập nhập những trạng thái của các con lên trang cá nhân được lập riêng đăng tải những hình ảnh của các bé. Bên cạnh những lời khen ngợi từ người hâm mộ cũng có không ít những bình luận cho rằng nữ ca sĩ đang lợi dụng các con để câu like.

Nữ ca sĩ thường xuyên đăng tải ảnh con lên Story. Ảnh: Tienphong.vn

Nữ ca sĩ thường xuyên đăng tải ảnh con lên Story. Ảnh: Tienphong.vn

Khi thấy những bình luận này Hồ Ngọc Hà không im lăng mà đã ngay lập tức thẳng thắn đáp trả: "Dạ mãi em mới có một cô con gái rượu nên em yêu thương, em làm gì cũng lôi bả theo. Em cũng bắt bả lên lớp Yoga với em mỗi ngày ngồi coi cho đỡ buồn. Cứ đọc mấy cái tin là em lợi dụng con em câu "like", em thấy tội nghiệp cuộc sống quá. Mình nhìn khắt khe mọi thứ chi cho mệt vậy".

henrylisaleon1849210873032068648089373916490124107608496n-16209990117101686613469-97-0-662-1080-crop-16209992420551176553312-9839

Không chỉ vậy nữ ca sĩ còn "tâm sự mỏng" với các khán giả về việc thường xuyên đăng tải những hình ảnh của các con là muốn lưu lại những kỷ niệm, cảm xúc cùng các con chứ không hề quan tâm tới việc "sống ảo". Cô chia sẻ rằng: "Thật lòng mà nói lượt "view", lượt "like" hay thay đồ chụp ảnh, em không còn màng đến nữa. Ai có con thì biết, không có thời gian đâu mà quan tâm. Em đăng âu cũng là giữ làm kỷ niệm, âu cũng là cảm xúc".

img_5018-1618303744-395-width1170height1172

Hồ Ngọc Hà cũng cho biết rằng cô là người phân biệt rõ về cuộc sống ảo và sống thật. Điều mà nữ ca sĩ trân trọng hơn cả là cuộc sống cùng các con hạnh phúc. Cô chia sẻ: "Em chỉ mong tất cả chúng ta ai cũng thật khỏe mạnh để quay lại cuộc sống bình thường mà làm việc. Dăm ba cái "like", cái "view" không vui lâu bằng việc cuộc sống mình có đủ đầy và hạnh phúc thật sự hay không. Những thứ ảo mãi mãi là ảo thôi".

Bài liên quan