Bị rạch túi, mất sạch tiền tích góp để về quê ăn Tết, người đàn ông đứng khóc bên đường thương tâm
Giữa dịch Covid, cả năm dành dụm được 7 triệu nhưng cuối cùng vẫn “tay trắng” vê quê ăn Tết.
Mới đây cư dân mạng chợt thấy hình ảnh người đàn ông đứng khóc bên vệ đường sau khi bị rạch túi, mất hết số tiền dành dụm cả năm trời để về quê ăn Tết.
Người đàn ông lặng lẽ khóc bên đường khi bị rạch túi, cuỗm mất số tiền về quê ăn Tết
Theo chia sẻ của người đăng tải, người đàn ông này ra thủ đô để làm thuê, làm mướn và có gom góp được số tiền 7 triệu đồng. Nhân dịp Tết đến xuân về, anh gách lại mọi việc để bắt tàu về quê ăn Tết. Tuy nhiên trong lúc chuẩn bị lên tàu thì lại bị dàn cảnh và rạch túi.
Kết quả số tiền 7 triệu không cánh mà bay. Quá đau đớn và xót của nên anh đã lặng lẽ đứng khóc bên đường tạo nên hình ảnh vô cùng đáng thương.

Người đàn ông đứng khóc bên đường vì bị mất số tiền lớn.(Ảnh chụp màn hình)
Bên dưới bức ảnh là hàng loạt bình luận thương cảm của dân mạng. Đa số đều bày tỏ sự bức xúc phẫn nộ trước hành động táo tợn của bọn trộm cắp. Bên cạnh đó, nhiều người mong có thể tìm được địa chỉ của người đàn ông này để giúp đỡ một phần.
