Bị trộm xe của khách, bác bảo vệ 70t bật khóc vì đền 13 triệu: Sợ Tết không về nhà được với con cháu
Đối với nhiều người 13 triệu rất nhỏ bé nhưng đối với bác đó là cả một gia tài
Những ngày qua, trên mạng xã hội chia sẻ rầm rộ bài viết kêu gọi cộng đồng mạng chung tay quyên góp tiền, giúp đỡ bác bảo vệ ở Bình Dương không may làm mất xe của khách để chú được về quê ăn Tết.
Vì cuộc sống khó khăn nên bác bảo vệ trên tên Đinh Hoàng L., 69 tuổi, quê An Giang, bác có 5 người con, nhà nghèo, không có đất nên không muốn làm gánh nặng của con. Phần vì muốn phụ giúp cho con cháu nên bác đã rời quê và làm bảo vệ ở Bình Dương tính đến nay đã được 2 năm. Hiện tại, bác đang ở trọ cùng vợ làm lao công.
Bác bảo vệ lo lắng vì nợ số tiền quá lớn, sợ Tết này sẽ không được về quê đoàn tụ với con cháu - Ảnh: Internet
Ngày 2/12, trong lúc làm việc bác đã để mất chiếc xe trị giá hơn 30 triệu đồng của khách nên phải đền bù thiệt hại. Nghĩ đến khoản nợ lớn trước mắt, bác bảo vệ già bật khóc vì biết có lẽ tết này chẳng thể quê về đoàn tụ với con cháu.
Nhiều người sau khi biết được câu chuyện đã đến giúp đỡ bác - Ảnh: Internet
Bác L. cho biết bác không nhớ xe đó nhãn hiệu gì, chỉ nhớ biển số. Chủ nhân chiếc xe bắt đền 35 triệu đồng nên bác và một người nữa trong ca chia nhau mỗi người 13 triệu đồng, còn công ty phụ 9 triệu đồng để đền bù cho người bị mất.
Dù vậy, 13 triệu là số tiền nằm ngoài khả năng chi trả của chú nên mỗi tháng công ty trừ 3 triệu vào tiền lương. Tuy nhiên, lương bảo vệ cả tháng 5 triệu trừ đi 3 triệu rồi còn 2 triệu chú không biết xoay sở sao giữa cuộc sống thị thành.
Ảnh tổng hợp
Và người bảo vệ nghèo ấy luôn đưa mắt nhìn theo biển số khi có xe chạy ngang với hy vọng tìm lại được chiếc xe đã mất để tết này có thể về quê thăm con cháu, đoàn tụ lúc tuổi già.
Ngay sau khi câu chuyện của bác bảo vệ Đinh Hoàng Lập được đăng tải trên mạng xã hội, rất nhiều mạnh thường quân, cá nhân đã liên hệ và mong muốn giúp được bác vượt qua giai đoạn khó khăn. Trong đó, anh chủ quán nơi bác làm bảo vệ ca tối cũng đã hỗ trợ bác phần nào.
Hy vọng rằng với sức mạnh từ cộng đồng, bác L. sẽ sớm vượt qua qua khó. Tết nay bác sẽ được về quê sum họp cùng gia đình và không còn phải vất vả nắng mưa nữa.
