Bích Phương mong muốn bạn trai tương lai tỏ tình kín đáo
Bích Phương cho biết, cô sợ lắm phô trương tình cảm kém tinh tế. Cô muốn bạn trai tương lai không tỏ tình ở chỗ đông người.
Câu chuyện mà Bích Phương đề cập diễn ra vào sáng 9/7 vừa qua. Trong một video, một chàng trai công khai tỏ tình với người yêu trong quán ăn khiến cư dân mạng xôn xao. Điều đáng nói, dù ở nơi công cộng, anh chàng vẫn mang đến một đoá hồng lớn và nói lời yêu với người trong mộng, song cô gái vẫn từ chối.
Chàng trai vứt lại nhẫn, bỏ đi sau khi tỏ tình thất bại.
Chàng trai vẫn nỗ lực bằng cách rút ra một hộp nhẫn, quỳ xuống tỏ tình thêm một lần nữa. Dù nhận bó hoa, cô gái vẫn quyết định không đồng ý khiến anh tức giận ném mạnh hộp nhẫn xuống đất và bỏ đi.
Trên trang cá nhân, Bích Phương đã có lời nhắn nhủ đến cánh đàn ông không nên tỏ tình ở chỗ đông người.
Bích Phương mong muốn bạn trai tương lai tỏ tình kín đáo.
Cô nói: "Các ông đừng tỏ tình người ta ở chỗ đông người nữa được không. Hoặc không ít nhất biết chắc tình cảm của người ta hẵng tỏ tình. Sao đi tỏ tình mà chỉ nghĩ đến thành công không nghĩ đến thất bại làm cả hai cùng quê à.
Còn với tôi ông nào tỏ tình làm ơn kín đáo giùm, kể cả tôi có thích mà hê tôi lên ngoài đường hét lên anh yêu Phương áo vàng áo xanh chứng kiến cho anh xếp nến xếp hoa là tôi cũng bê váy tôi chạy khẩn trương. Sợ lắm phô trương tình cảm kém tinh tế. Đấy là nếu có thì là tôi nói thế chứ tôi cũng chưa có. Sáng ra coi phải cái clip tỏ tình muốn bùng cháy ghê hận đàn ông".
Bài đăng của Bích Phương nhận được sự chú ý của fan hâm mộ. Duy Duy Đức nói: "Em mà được tỏ tình thế em cũng chạy đứt dép".
Vạn Lý Độc Hành nói: "Biết tỏng người ta không thích rồi nên mới bày trò tung hê chỗ đông người để ép cô gái đồng ý đó.May mà cô này cứng, kiên quyết không là không. Gặp phải cô nào hiền lành nhút nhát khéo lại đồng ý".
Võ Sỹ Bật Hưng ghi: "Các bạn có thể thả tim và hâm mộ thoải mái nhưng làm ơn đừng suốt ngày yêu Phương nữa được không? Vợ mình không thích đâu".
Hiện tại, đoạn video công khai tỏ tình với người yêu trong quán ăn vẫn gây ra tranh cãi trên mạng xã hội. Người nghĩ anh chàng kia đáng trách. Người cảm thấy tội nghiệp và cho rằng chuyện riêng tư nên diễn ra nơi riêng tư để còn giữ đường lui cho hai bên.
