Biến căng: Nam ca sĩ indie tố cáo một thầy giáo có hành vi xâm hại tình dục khiến cộng đồng mạng sôi sục
Vụ việc diễn ra ngày hôm nay khiến cộng đồng mạng tại Hà Nội xôn xao trước thông tin một thầy giáo trẻ của một trung tâm luyện thi đại học có hành vi "không đúng mực" với học sinh ...
Vừa qua, nam ca sĩ H.S - một nghệ sĩ indie nổi tiếng tại Hà Nội đã bức xúc lên tiếng lên tiếng trên trang cá nhân về việc bạn gái của mình bị "xâm hại tình dục". Đáng chú ý hơn, theo đó, người có hành động không chuẩn mực này với bạn gái của H.S là một thầy giáo, làm việc trong môi trường sư phạm.
"Cái ***** thầy giáo h*** d** này.
Hãy nên nhớ rằng m** còn dạy học được đến giờ này là vì m** đã biết đường xin lỗi người yêu t**, (và chưa kịp làm gì người yêu t**), người yêu t** tốt tính nên đã kêu t** bỏ qua, chứ không thì khác lắm T**** ạ. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người ngu ăn ***. Biến thái thì cũng ăn ***, không thì đi tù đi cho sạch môi trường sư phạm, chứ chứa chấp làm gì cái loại này".

Nhân vật được nhắc đến trong bài đăng của chính chủ là P.M.T - thầy giáo luyện thi đại học của bạn gái H.S. Nguồn tin cho biết người này sinh năm 1998, làm việc cho một trung tâm luyện thi trên địa bàn và là sinh viên một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Dù sinh năm 1998, mới chỉ 22 tuổi nhưng người này đã tổ chức lớp học luyện thi đại học tại nhà và được khá nhiều học sinh tìm đến. Tuy nhiên, sau khi bị "bóc phốt", uy tín của P.M.T đã bị đặt dấu chấm hỏi. Cộng đồng mạng đang rất bức xúc trước thông tin này và status của chính chủ đã nhận được hàng ngàn lượt share cũng như nhiều sự ủng hộ bởi lẽ, thời gian gần đây có rất nhiều tranh cãi xung quanh các "nhà giáo" không chính quy này.
Thông tin thêm về sự việc, H.S chia sẻ thêm rằng "ông thầy đè người yêu tôi ra giường tại lớp học ở nhà ông này, sau khi bị người yêu tôi phản kháng, kêu là người yêu tôi giống người yêu cũ của ông ấy".

Hiện nhân vật P.M.T đã khoá trang cá nhân, tuy nhiên, theo nhiều comment tại bài đăng của H.S - đã có nhiều người phản ánh đã từng gặp tình trạng tương tự với "anh thầy" và cùng đưa ra lí do "giống người yêu cũ".
Tuy đây mới chỉ là thông tin một chiều, nhưng cũng đáng để đặt ra câu hỏi liệu những "nhà giáo tự xưng" này có xứng đáng để được tham gia vào hệ thống giáo dục nước nhà?
