Biến căng: Nhạc sĩ nổi tiếng viết lời cho EXO, Red Velvet, NCT… bị tố ăn cắp lời bài hát

Nhà soạn nhạc cho hàng loạt ca khúc nổi tiếng: "Tempo" (EXO), “Bad Boy" (Red Velvet), "Way Back Home" (SHAUN), "Superhuman" (NCT 127),... mới đây đã bị tố ăn cắp lời bài hát từ học viên học viện

Nửa đêm ngày 9/5, một tập phóng sự của chương trình "I Want To Know" (SBS) vạch trần hành vi ăn cắp lời bài hát để kiếm lợi của JQ hay Lee Jae Kwang, CEO của Học viện sáng tác Makeumine Works đồng thời cũng là người tham gia sáng tác khá nhiều bản hit cho các thần tượng Kpop: Power - Tempo - Ko Ko Pop (EXO), Bad Boy (Red Velvet), Way Back Home (Shaun), Superhuman (NCT 127),...

Đài SBS đưa tin về vụ việc.

Đài SBS đưa tin về vụ việc.

Cụ thể, các bài hát hit của SM và một số bài hát của những công ty khác là do học viên trong học viện viết, sau đó JQ đã ăn cắp chúng và nhận làm của mình để kiếm tiền sáng tác từ các công ty.

Một nguồn tin giấu tên cho biết thêm có một ghostwriter (nhà soạn nhạc ma, những người nhận viết lyrics hộ) trong một số bài hát K-pop, chủ yếu là từ SM Entertainment. Lời bài hát trong các ca khúc hit của các nhóm nhạc SM như EXO, SNSD, Red Velvet, NCT và các nghệ sĩ từ các công ty khác, đều bị lấy cắp từ học viên học viện. TWICE cũng đã xuất hiện trong phóng sự.

JQ (phải) là nhà soạn nhạc nổi tiếng và cũng là người viết lời nổi tiếng tại SM

JQ (phải) là nhà soạn nhạc nổi tiếng và cũng là người viết lời nổi tiếng tại SM

JQ còn được phát hiện có mối quan hệ thân thiết với Choi, người từng đứng đầu bộ phận A&R tại SM Entertainment, vừa bị sa thải cách đây không lâu vì đăng ký tên vợ làm tác giả viết lời cho các ca khúc của SM. Có thể thấy, những người này đã cùng bắt tay nhau để lừa gạt, qua mắt các công ty.

Một số ca khúc mà JQ 'sáng tác'.

Một số ca khúc mà JQ 'sáng tác'.

SM cũng từng nhiều lần dính phải lùm xùm như vậy. Vài năm trước, một người sản xuất các bài hát của SNSD và Taeyeon đã đăng ký bản quyền cho mẹ ruột. Sau đó, người này đã bị SM phát hiện và sa thải.

Hành động cướp công này cũng không xa lạ trong giới sáng tác. Một producer và nghệ sĩ guitar chia sẻ rằng có hàng tá bài hát mà mình từng giúp viết giai điệu, nhưng người đứng đầu công ty đã giành credit. Một sinh viên đại học đã tham gia viết OST, nhưng giáo sư mới là người nhận phần lớn credit.

Tuy nhiên, hầu hết nạn nhân đều chọn im lặng. Họ lo lắng sợ bị trả thù bởi ngành này quá nhỏ.

Bài liên quan