Biển Nhật Lệ ngập rác và xác cây sau mưa lũ
Sau nhiều ngày mưa lũ, biển Nhật Lệ (TP.Đồng Hới, Quảng Bình) đã ngập đầy rác thải và xác cây. Người dân địa phương dùng cưa xăng xẻ gỗ, nhặt củi dọc biển mang về dùng.
Biển Nhật Lệ gồm 3 bãi tắm chính, trải dài 3 xã, phường của thành phố Đồng Hới, có cát trắng mịn, làn nước trong xanh. Đây là điểm thu hút đông người dân, du khách đến tắm, hóng mát và thưởng thức hải sản. Biển Nhật Lệ được công nhận nằm trong 10 thắng cảnh du lịch biển hấp dẫn nhất Việt Nam, do Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập vào tháng 8/2015.
Sau nhiều ngày mưa lũ, biển Nhật Lệ đã ngập xác cây và rác thải biển do sóng đánh vào làm màu nước vàng đục không còn trong xanh như trước. Phía dưới bờ biển, hàng chục người dân xúm lại từng nhóm, mang theo dao, cưa và bì tải, tất bật nhặt củi và khai thác gỗ. "Củi và gỗ trôi về ước tính hàng trăm tấn. Trong một buổi, tôi đã gom được hơn 3 tấn bán cho các lò gạch. Giá một tấn 600.000 đồng", ông Lê Văn Lợi, 60 tuổi, cho biết.
Bãi biển Nhật Lệ dài hơn 1 km thuộc phường Hải Thành (TP.Đồng Hới) phủ kín gốc cây, rác thải. Ảnh: Zing
Khi thủy triều rút, người dân địa phương ra dọc bãi cát này để nhặt gỗ, củi. Ảnh: Zing
Ngoài rễ cây, rác thì dọc bãi biển còn dạt vào nhiều khúc gỗ lớn nhưng chủ yếu là gỗ vụn, đã hư hỏng. Ảnh: Zing
Sóng cũng đánh trôi dạt phao biển, lưới và rác thải. Ảnh: Zing
Theo người dân địa phương, năm nào sau các đợt mưa lũ, xác cây, gỗ cũng bị đánh dạt vào bãi biển Nhật Lệ. Là bãi biển du lịch của tỉnh Quảng Bình nên cùng với việc người dân thu gom củi, gỗ, chính quyền địa phương cũng tiến hành dọn sạch rác. Ảnh: Zing
"Năm nay gỗ, xác cây bị đánh dạt vào ít hơn các năm trước. Ngoài những gốc cây lớn được xẻ nhỏ ra làm gỗ hay bán cho các cơ sở thu gom làm giấy, chất đốt, người dân còn thu gom củi, gốc cây nhỏ về bán cho các nhà hàng", một người dân xã Quang Phú nói.
Những khối gỗ lớn phải xẻ nhỏ mới khiêng nổi. Ảnh: Zing
Những cành củi nhỏ được buộc thành từng bó rồi chở về nhà để đun nấu. Ảnh: Zing
Còn các khối gỗ lớn được tập kết dọc đường, chờ xe đến thu gom, chở về hoặc mang bán cho các nhà hàng. Ảnh: Zing
Chị Thanh Thủy, 28 tuổi, từ Hà Nội vào Đồng Hới du lịch từ đầu tháng 10, song gặp mưa lũ nên chưa về. Những ngày này chị chủ yếu ở khách sạn, chiều muộn ra ngoài hóng gió. "Củi và rác dạt vào bờ với số lượng lớn khiến tôi có cảm giác rất lạ lẫm. Đi biển ở nhiều nơi, nhưng hiếm khi thấy", chị Thủy nói.
Hiện các quầy hàng lưu động đặt trên vỉa hè, cách bờ biển vài trăm mét tạm nghỉ buôn bán. Một số chòi tranh, tủ đựng bát đĩa của tiểu thương bị gió xô đổ gãy, cát phủ lên trên. Nhà chức trách địa phương cho biết sắp tới sẽ cho người dọn dẹp, làm sạch bãi biển Nhật Lệ.
