Biên tập viên thời trang lên tiếng sau khi nhận được lời xin lỗi từ Irene

Biên tập viên thời trang sau khi nhận được lời xin lỗi của Irene đã lên tiếng và có một bài chia sẻ dài về sự việc trên: Không chỉ 1 mà có 3 người ở hiện trường bị xúc phạm.

Ngày 23/10, Kang Kook Hwa, nữ editor với 15 năm trong nghề một lần nữa làm rõ cũng như chấm dứt vụ lùm xùm giữa mình - Irene - SM Entertainment:

“Tôi đã bị tổn thương và vết sẹo này sẽ không bao giờ bị xoá mờ hay lãng quên. Tuy nhiên, tôi muốn nhận được lời xin lỗi trực tiếp từ C để bảo vệ nhân phẩm của mình, và tôi đã gặp được C cùng với những người phụ trách của công ty B. Để buổi gặp mặt hôm qua có thể diễn ra, đã phải tốn kha khá thời gian và vài bước thương lượng.”

“Sở dĩ tôi không làm bất cứ điều gì kể từ bài đăng ban đầu là bởi vì tôi đã phải đưa ra một quyết định vô cùng hợp lý và khôn ngoan trong mọi thời điểm, đề phòng chuẩn bị cho tình huống này. Lý do lớn nhất là tôi không muốn tạo ra một hiểu lầm lớn hơn, và tôi không muốn tiếp tay cho những đồn đoán vô căn cứ và sóng gió tràn lan.”

Chia sẻ về vụ việc của Biên tập viên thời trang

Chia sẻ về vụ việc của Biên tập viên thời trang

“Ngay sau khi sự việc xảy ra, tôi nghĩ không có lý do gì để bản thân phải hành động nông nổi vì các nhân viên công ty B thuê tôi cùng những người quản lý tại hiện trường đã biết đến sự việc và xin lỗi tôi về hành vi sai trái của cô ấy.”

“Tôi chưa bao giờ nhận làm stylist cho nhóm của C, và hôm thứ Ba 20/10 đó tôi chỉ là một bên ‘thuê ngoài’ để đảm nhiệm vai trò stylist cho buổi ghi hình hôm đó mà thôi. Tôi nhận được lời mời cho lịch trình này đầu tiên hôm 5/10, và sau khi có thông tin chính thức vào ngày 6/10, tôi đã chuẩn bị theo yêu cầu của công ty B và nhóm C trong 15 ngày tiếp theo.”

“Nguyên nhân tôi viết trong bài ‘người mới gặp lần đầu tiên’ là vì tôi không nhớ rõ bản thân đã từng làm việc với C hồi năm 2016 trong một buổi chụp hình tạp chí (tôi cũng xác nhận chuyện này trong buổi gặp mặt hôm qua).”

“Vì chuyện xảy ra không chỉ với tôi mà còn với 1 editor đồng nghiệp khác và 1 trợ lý đến giúp tôi hoàn thành công việc, nên hai người đó đã cùng tôi tham dự cuộc gặp mặt để nhận lời xin lỗi và nói chuyện với C và những người chuyên trách của công ty B. Hai người họ đều đã được C gửi lời xin lỗi.”

“Tôi nghĩ ngay từ đầu đã không cần phải đáp lại những bình luận ác ý thiếu thận trọng từ những người hâm mộ C. Đến giờ tôi vẫn giữ nguyên quan điểm. Tôi không có động thái gì khác vì nguyện vọng của tôi khi tôi lần đầu nghĩ đến việc mình phải làm ra lẽ chuyện này, chính là bắt C phải hứa sẽ không làm điều tương tự với bất kì ai trong tương lai, và gặp trực tiếp tôi cùng hai người cùng team tôi hôm đó để xin lỗi.”

“Đó mục tiêu và ý định cuối cùng của tôi. Tôi đã nhận được lời xin lỗi chính thức vào ngày hôm qua và dừng lại mọi thứ đơn giản vì tôi đã đạt được mục đích của mình.”

“Không có cái gọi là đút tiền dàn xếp như mấy câu chuyện một số người đã tưởng tượng và bịa ra (chỉ có thương lượng thanh toán lương và chi phí làm việc còn lại cho lịch trình một ngày hôm 20/10 đó của tôi). Từ ‘dàn xếp’ còn không hề một lần vang lên trong buổi gặp mặt hôm qua. Buổi gặp mặt không phải để thương lượng dàn xếp gì cả, mà là một buổi gặp mặt để xin lỗi.”

“Tôi phải bảo vệ mình đến cùng. Vì tôi hiểu rõ không nên có lý do gì để bị tấn công bừa bãi bởi những người điên rồ. Nhằm tránh có nhiều hiểu lầm hơn, ngay trong buổi gặp mặt hôm qua chúng tôi đã yêu cầu công ty B và C chính thức xin lỗi, bao gồm việc thừa nhận hành vi sai trái, xin lỗi và hứa sẽ không lặp lại điều tương tự trong tương lai. Đối với tôi cũng thế, tôi cũng sẽ là người cuối cùng bày tỏ quan điểm của mình về vụ việc qua bài viết này.”

Chia sẻ của Biên tập thời trang

Chia sẻ của Biên tập thời trang

“Tôi cũng chỉ là một con người mà thôi. Tôi luôn làm hết mình trong mọi vai trò, công việc được giao cho, sống đúng với những gì tôi cho là đạo đức nghề nghiệp cần có. Tôi là người trần mắt thịt, tôi cũng có lúc mắc sai lầm. Có thể tôi là người xấu trong mắt ai đó, và là người tốt đối với người khác. Với C cũng vậy. Nhưng tôi không thể đưa ra kết luận rằng sự việc này chỉ là chuyện cá nhân của riêng tôi.”

“Đây là một hành động để bảo vệ phẩm giá tối thiểu và hồi phục danh dự lại sau sự vụ bị xúc phạm cá nhân mà tôi và các đồng nghiệp phải trải qua.”

“Tôi sẽ làm việc chăm chỉ và cố gắng hết sức để vượt qua những vết sẹo này, từ đó quay trở về nơi chốn riêng của tôi và tiếp tục sống như bình thường. Và tôi sẽ không lên tiếng phản hồi hay có thêm bất kì hành động nào liên quan đến vụ việc này nữa. Đó không phải cho chính tôi, đó là hành động suy xét cho C cuối cùng của tôi, người đã can đảm tới buổi gặp mặt ngày hôm qua. Vì thế, nếu các bạn là những fan chân thành quan tâm đến C, tôi mong các bạn đừng vượt quá giới hạn. Những từ ngữ đó không làm tổn thương tôi được đâu, mà cũng không mang lại ảnh hưởng tích cực gì cho hình ảnh của C.”

Chia sẻ của biên tập thời trang

Chia sẻ của biên tập thời trang

“Cuối cùng, vì sự việc khá nghiêm trọng, tôi đã dự đoán trước việc thông tin riêng tư cá nhân của tôi bị bới móc và tin đồn liên tục xuất hiện nhằm kích thích các bên truyền thông báo chí. Dẫu đây là chuyện tôi không thể ngăn chặn dù có làm gì đi chăng nữa, tôi cho rằng dừng lại ở đây là một quyết định sáng suốt. Tôi đã tự chuẩn bị bản thân cho chuyện này rồi.”

“Bài đăng cũng đã dài rồi. Từ phía của tôi, tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đăng bài đăng này. Cá nhân tôi xin được gửi lời xin lỗi chân thành đến các staff của công ty B vì đã gây phiền toái.”

“Lời cuối, tôi chân thành yêu cầu những bạn đang đọc bài viết này. Tôi hy vọng các bạn có thể chấm dứt tất cả các bài đăng, tin tức đồn đoán quy chụp, chúng sẽ chỉ xé rộng vết sẹo ra và mang lại tổn thương cho mọi người mà thôi. Xin cảm ơn".

Bài liên quan