Biển Thiên Cầm Hà Tĩnh - Bãi biển đẹp nhất nhì Việt Nam
Biển Thiên Cầm được xếp vào danh sách các bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Với cảnh quan phong phú cùng dịch vụ du lịch đa dạng đây sẽ là điểm du lịch hấp dẫn cho bạn vào mùa hè này.
Biển Thiên Cầm thuộc huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, cách thành phố 20km chừng 30 phút đi xe. Thiên Cầm được ví như bản “tình ca” của thiên nhiên ban tặng bởi nó gắn liền với những câu chuyện lịch sử thú vị. Không phải nghe qua lời kể, khi đến đây bạn hoàn toàn có thể tự mình cảm nhận được vẻ đẹp của âm thanh lẫn hình ảnh mà bãi biển này mang tới.

Câu chuyện xoay quanh tên gọi độc đáo của biển Thiên Cầm
Biển Thiên Cầm gắn liền với nhiều câu chuyện lịch sử, nhiều người nói đó chỉ là truyền thuyết, nhiều người lại cho rằng là câu chuyện lịch sử có thật. Dù là thật hay không thì chúng ta cũng không thể phủ định được rằng Thiên Cầm vô cùng đẹp.
Bãi biển này gắn liền với một giai thoại lịch sử vào đời Vua Hùng thứ 13, lúc đi ngang qua đây nghe tiếng gió thổi, sóng vỗ và lá thông reo vang hòa thành một bản nhạc du dương, giống như tiếng đàn. Nhà Vua đã hạ bút và đặt tên cho biển này là Thiên Cầm Sơn có nghĩa là “đàn trời” .

Cũng có một câu chuyện khác gắn liền với Hồ Quý Ly, khi ông bị quân nhà Minh đuổi chạy đến vùng biển này và bị bắt tại đây. Nên đây được gọi là Thiên Cầm tức là “trời giữ”.

Vẻ đẹp không thể rời mắt của biển Thiên Cầm
Biển Thiên Cầm nằm ở vùng Bắc Trung Bộ nên việc phát triển du lịch ở đây không phải là quanh năm mà chỉ phát triển nhất vào mùa hè. Chính vì thế mà vẻ đẹp tự nhiên ở đây ít bị khai phá, vẫn còn giữ được nét hoang sơ và đầy mời gọi như từ trước đến nay.
Mùa hè là lúc biển Thiên Cầm thu hút khách du lịch nhất
Vào mùa hè, nắng của Hà Tĩnh không gắt như những nơi khác vì thế mà nó càng tôn lên vẻ đẹp của bãi biển này. Xung quanh là là các đồi, các rừng cây hòa mình vào cát trắng, nắng vàng biển xanh và trời cao trong vắt. Tất cả tạo nên một bức tranh mà khiến ai đi ngang qua đây cùng phải dừng chân lại lâu hơn một chút.


Thiên Cầm đẹp nhất là lúc bình minh, người dân ở đây thường dậy rất sớm để ngắm bình minh cũng như làm công việc đánh bắt của mình. Nhiều người Hà Tĩnh thường có thói quen dậy sớm đạp xe ra đây chỉ để ngắm được một ít bình minh. Nếu đến đây du lịch thì nhất định bạn phải thử cảm giác này.


Giống như Vua Hùng đã ví, âm thanh ở đây tất cả hòa vào nhau tạo thành một bản nhạc du dương như một chiếc đàn trời mà người nghệ sĩ ở đây là: núi, là nước, là gió, là sóng. Âm thanh và hình ảnh hoàn toàn ăn khớp với nhau. Bạn đến đây không chỉ là tắm mát, bạn đến đây còn là xem một buổi biểu diễn tự do và phóng khoáng nhất.


Là một người thích khám phá và chiêm nghiệm, nhất định không nên bỏ qua biển Thiên Cầm Hà Tĩnh các bạn nné!
