Biệt thự Hằng Nga - top kỳ quan ngoạn mục nhất thế giới
Có nhiều người chưa từng nghe đến cái tên biệt thự Hằng Nga (Đà Lạt) nhưng nơi đây vừa được Lonely Planet công nhận là 1 trong 15 kỳ quan ngoạn mục nhất thế giới.
Nằm ở vị trí thứ 11 trong số 15 kỳ quan ngoạn mục nhất thế giới, biệt thự Hằng Nga (hay còn gọi là Crazy House Dalat) được Lonely Planet dành những lời có cánh, rằng:"Không một khách sạn hay nhà nghỉ nào có thể kỳ lạ hơn ngôi nhà điên rồ này. Những bức tường có hình thù biến dạng, những sợi dây leo rừng được điêu khắc khắp nơi xung quanh và những bậc thang cong queo. Tòa nhà này được lấy từ nghệ thuật siêu thực Savaldor Dali (Tây Ban Nha). Giường ngủ, được đặt trong những căn phòng như những cái "vạc nung", trong khi khung cửa sổ được đóng kiểu lưới sắt tạo thành hình dáng như mạng nhện. Nhìn tổng thể, bề ngoài tòa biệt thự giống như một ngọn nến khổng lồ đang tan chảy giữa lòng thành phố” .
nguồn: internet
nguồn: internet
Kiến trúc sư - tiến sĩ Đặng Việt Nga (còn được biết đến là con gái của cố Tổng Bí thư Trường Chinh) là người thiết kế và chỉ đạo thi công cho biệt thự Hằng Nga, sau được đổi lại tên thành Crazy House (dịch:"Ngôi nhà quái dị") . Bà chia sẻ nguồn gốc của ý tưởng thiết kế bắt nguồn từ việc bà nhận thấy con người hiện nay đang đối xử tàn bạo với thiên nhiên và sắp phải gánh chịu những hậu quả cho việc làm đó. Do đó mà bà mong muốn có thể dùng nghệ thuật kiến trúc của mình để đưa con người nhận thức ra, hòa mình vào thiên nhiên gần gũi và yêu thương nó chứ không phải tận dụng và hủy hoại nó. Biệt thự này cũng là cách bà thể hiện cuộc sống, phong cách và cái tôi sáng tạo của mình.
nguồn: internet
KTS-TS Đặng Việt Nga bên di ảnh cha mẹ mình (nguồn: internet)
Sau khi tốt nghiệp Đại học Kiến trúc (1959 - 1965) và Tiến sĩ (1969 - 1972) ở Matxcơva, Tiến sĩ Nga về nước và công tác tại Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa và Sở Xây dựng Lâm Đồng. Bà cũng chia sẻ thêm, vì yêu Đà Lạt, yêu từ phong cảnh, khí hậu và con người nơi đây nên đã quyết tâm ở lại vùng đất này, thiết kế và cống hiến cho nó một công trình nghệ thuật mà mình tâm đắc nhất sau bao năm thiết kế nhiều công trình cho Nhà nước. Biệt thự Hằng Nga là cái tôi riêng biệt của người nghệ sĩ công trình này, mặc cho những quy tắc, quy củ ở chương trình đào tạo chính quy, với tác phẩm này, kiến trúc sư dành cho nó tình yêu cũng như sự đam mê, sự phá cách nổi trội nhằm tạo ra một cái gì đó mới lạ, độc đáo nhất.
nguồn: internet
nguồn: internet
Với những hình khối tự do, đường cong, mặt phẳng thiết kế tùy ý, không theo một khuôn mẫu có sẵn nào đó. Ngôi nhà được xây dựng từ 1990-2010 và đến nay vẫn đang trong quá trình thiết kế, nâng cấp. "Trong lòng những gốc cây và phiến đá bị cưa cụt, con người vẫn có thể tạo nên những gian phòng ấm cúng, tiện nghi, thậm chí cả những tòa lâu đài huyền bí và hấp dẫn. Nơi đây vừa là điểm tham quan, vừa là khách sạn dành cho những ai ưa khám phá. Ở mỗi con người, đều khát khao độc lập và tự do. Trong kiến trúc tôi cũng muốn thể hiện điều đó”. Tiến sĩ Nga chia sẻ ý nghĩa của ý tưởng.
