Bình Thuận: Một cô giáo ngất xỉu, ám ảnh đến trầm cảm nhập viện vì tin nhắn "dập cho chết" của đồng nghiệp

Hiện tại, cha của nạn nhân của sự việc đã làm đơn thư yêu cầu xử lý vấn đề này vì hơn 1 tháng mà trường Nguyễn Huệ vẫn im lặng với lý do chưa xử lý xong.

Mới đây, thông tin về một cô giáo tại Bình Thuận trầm cảm nhập viện vì tin nhắn "dập cho chết" của đồng nghiệp đã khiến cho dư luận xôn xao.

Theo như Tạp chí Giáo dục đưa tin, cô T T T H. (Tổ trưởng tổ chuyên môn Văn – Giáo dục công dân) tại trường THPT Nguyễn Huệ (Thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận) thông báo lịch thao giảng của cô NTPTr trên nhóm Zalo của tổ Văn – Giáo dục công dân để các thầy cô giáo trong tổ nắm kế hoạch, sắp xếp thời gian dự giờ góp ý.

Sau tin nhắn thông báo của cô Tổ trưởng, cô giáo có tên LTM ( GV Văn) và cô ĐTKH ( GV Văn) đã nhắn tin tiếp theo ngay tại đó với lời lẽ như sau:

"Tiết đó có Cẩn, Huệ, Hà Oanh”

- “Đù phe mình không”

- Dập cho nó chết bà nhà đó đi, chứ thấy bệnh quá”

Sau tin nhắn của cô L.T.M., cô Đ.T.K.H. nhắn tiếp: “Cho chết không kịp ngáp”

Ảnh: Tạp chí Giáo dục

Ảnh: Tạp chí Giáo dục

Sau khi nhận được tin nhắn của đông nghiệp, cô giáo NTPTr cũng là người thao giảng đã bị trầm cảm. Cô về nhà khóc cả đêm, không tập trung chăm con nhỏ được, sau đó sức khỏe không tốt, bị ngất trên bục giảng. Cô giáo phải tới khám bệnh tại Bệnh viện ở Lagi và nhận kết quả chẩn đoán cô bị “Trạng thái sốc cảm xúc và stress, không đặc hiệu .. ".

Bác sĩ đã chỉ định phương pháp điều trị là nghỉ việc trong 14 ngày, uống thuốc theo toa. 14 ngày đã qua nhưng sức khỏe và tinh thần của cô không khá hơn, đi tái khám, bác sĩ trả lời bệnh của cô có dấu hiệu chuyển nặng, chỉ định nghỉ ngơi điều trị tiếp tục 15 ngày nữa; sau đó đi tái khám lần 3, và kết quả nhận được vẫn lại là cho nghỉ tiếp một tháng.

Điều đáng nói, khi trường hỏi 2 cô giáo về việc đã nhắn tin với lời lẽ xúc phạm,2 cô nói là nhắn nhầm do có chó cắn vào chân 1 cô. Tuy nhiên, khi đi hỏi bằng chứng về con chó và vết cắn thì không thấy kết quả.

Hiện tại, cha của nạn nhân của sự việc đã làm đơn thư yêu cầu xử lý vấn đề này vì hơn 1 tháng mà trường Nguyễn Huệ vẫn im lặng với lý do chưa xử lý xong.