Bỏ 50.000 đồng mua bún thịt nướng đặc biệt, cô gái nhận vỏn vẹn 5 miếng chả mỏng dính và 2 miếng giò
50.000 là số tiền đủ để bạn có thể mua một bữa cơm trưa no nê với nhiều sự lựa chọn phong phú và đa dạng nhưng cô gái đặt suất bún thịt nướng trong câu chuyện dưới đây lại không may mắn như vậy
Câu chuyện order đồ ăn trên mạng và cái kết không mong muốn có lẽ là chia sẻ được ghi nhận nhiều nhất trên các hội nhóm review đồ ăn. Khi bỏ tiền ra mua một món ăn với kỳ vọng sẽ đầy đặn, ngon mắt như hình ảnh minh họa nhưng nhận đến tay thì lại "chả bõ dính răng" khiến nhiều người cảm thấy bất bình trước cách thức kinh doanh tráo trợn chẳng khác nào lừa đảo của một số hàng quán trên mạng. Câu chuyện dưới đây phần nào minh chứng cho sự thật phũ phàng đó.
Chia sẻ câu chuyện suất bún thịt nướng 50.000đ khiến cư dân mạng chỉ biết thả thương thương
Chia sẻ với cộng đồng mạng về bữa ăn bún thịt nướng dở nhất từng thưởng thức, cô gái nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Nguyên văn bài viết: "Chỗ mình đặt ăn hôm bữa, thề là tô bún thịt nướng dở nhất mình từng được ăn luôn á. Bún thịt nướng đặc biệt có chả lụa và xúc xích chiên bóng đêm nữa bonus cái nước mắm nhạt nhách nhạt siêu cấp vũ trụ thì nó vốn đã dở còn dở tệ, may mà áp mã còn 70k chứ hai tô bún đặc biệt tởm lợm đó nguyên giá tận 98k mình ăn mà mình tiếc tiền từ sáng tới chiều không hết tiếc luôn"
HÌnh ảnh minh họa lung linh
Đến khi nhận đồ lại cứ nghĩ là đặt nhầm món
Nhìn vào hình ảnh thực tế thì đúng là khác biệt một trời một vực. Một bên nào là đầy đủ thịt, chả, nem, rau sống, nộm trông vô cùng đầy đặn và ngon mắt rồi nhìn qua số phận hẩm hiu của suất bún thịt nướng nhận được lại chỉ vỏn vẹn 5 miếng chả mỏng dính cùng 2 miếng giò lụa và ít lạc trang trí. Hơn nữa phần nước dùng còn được nhận xét là "nhạt siêu cấp vũ trụ" khiến cô nàng cũng không còn từ nào để diễn tả.
Tổng tiền chưa áp dụng giảm giá cho đơn hàng 2 suất bún của cô gái là 98.000đ
Biết là giá cả nguyên liệu, thịt cá càng lúc càng tăng cao nhưng cách thức kinh doanh "treo đầu dê, bán thịt chó" như trường hợp trên thì khiến dân tình cảm thấy vô lý hết sức. Với những hàng quán khác, 50.000đ là đủ để có một suất cơm đầy đặn, no căng bụng hay thừa sức để thưởng thức những bát bún, phở chất lượng. Đằng này cô gái vừa không được ăn ngon, lại vừa mất oan số tiền cho món đồ ăn không hề xứng đáng với giá trị thực.
"Giờ quán nào cũng để ảnh trông hoành tráng kinh khủng mà lúc đặt về mới thấy hết hồn bà nha"
"50.000đ này bạn ra quán cơm bình dân có khi mua được 2 suất no căng lắm luôn ấy chứ"
"Lần sau tỉnh táo lên chủ thớt nhé, trông suất bún này chắc 25.000đ tôi cũng còn phải suy nghĩ"
Một số bình luận cùng quan điểm với cô gái đen đủi ngày "thứ sáu đen tối"
Nguồn: FBNV

