Bộ ảnh "Love in Hà Nội": Có một Hà Nội thật khác, bình yên và tình tứ đến ngẩn ngơ
Được đăng tải trên Group Check in Viet Nam, bộ ảnh "Love in Hà Nội" của nhiếp ảnh gia Trương Mạnh Huy đã thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng. Năm 2020, vẫn còn ở đây một thủ đổ hoài cổ, tình tứ và lãng mạn.
Hà Nội của năm 2020 là thành phố của những tấp nập, ồn ào, náo nhiệt nhưng cũng có khoảnh khắc bình yên và nhẹ nhàng. Mảnh đất này dù mỗi ngày đều trở mình thay đổi để phát triển hiện đại hơn, nhịp sống như muốn cuốn con người vào những guồng quay hối hả thì người ta cũng chẳng bao giờ có thể quên đi một hình ảnh thủ đô hoài cổ.
Nằm trong tiềm thức của Trương Mạnh Huy, Hà Nội với anh là "những ô cửa cũ ,mái ngói rêu phong hay những khu tập thể cũ với tường sơn tróc vàng,lồng sắt treo leo,.. nơi chứa đựng biết bao cảm xúc của một thời thanh xuân tươi đẹp". Chính vì thế mà "câu chuyện tình" Love In Hà Nội ra đời, nhẹ nhàng lấy một góc trong trái tim người yêu Hà Nội bởi phần dung dị, mộc mạc. Hoá ra, chúng ta đã từng có một thanh xuân thật đẹp, thật trong trẻo tại mảnh đất này.

Ngày anh có em, Hà Nội ồn ào cũng trở nên bình yên đến lạ
Thành phố này chưa bao giờ làm người ta chán nản, bởi những cảm xúc rất khác biệt chứ chưa bao giờ đơn điệu, vô vị. Hà Nội giữ của ta câu chuyện của tuổi trẻ nồng nhiệt, là nơi mà ta tìm được cho mình những mảnh ghép trái tim còn đang dang dở. Cuộc sống dù bận rộn đến đâu nhưng chỉ cần về lại những góc quen cũ, Hà Nội sẽ trả lại chúng ta những xúc cảm vẹn nguyên.


" Em ơi Hà Nội phố! Ta còn em mùi hoàng lan. Ta còn em, mùi hoa sữa, Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ. Ai đó chờ ai, tóc xõa vai mềm..."



Hà Nội náo nhiệt và rực rỡ những ánh nên đèn đôi khi khiến người ta lầm tưởng về thành phố này. Chỉ khi thật sự bình tâm lại, ta mới thật sự nhận ra vẻ dịu dàng, thơ mộng này chẳng hề mất đi. Nét hoài cổ ngày cũ đã trở thành điều kỳ diệu của cuộc sống nơi đây. Chúng ta vẫn miệt mài chạy để theo kịp sự thay đổi của cuộc sống đời thường nhưng sẽ chẳng bao giờ hết thương một thủ đô mơ màng, tình tứ. Ta sẽ yêu Hà Nội thêm một chút, như để góp lại những điều còn dang dở, để nhớ lại chuyện tình thời đã qua.
