Bộ đội đi chợ hộ, làm shipper cho người dân TP.HCM

Trong những ngày đầu tiên siết chặt giãn cách, các chiến sĩ bộ đội đi chợ hộ, làm shipper cho người dân TP.HCM với một tinh thần đầy hào hứng, lạc quan và vui vẻ.

Ngày 24/8, nhiều chiến sĩ quân đội đang làm nhiệm vụ ở TP.HCM đã đi chợ, làm shipper giúp người dân. Ảnh: Cao An Biên

Ngày 24/8, nhiều chiến sĩ quân đội đang làm nhiệm vụ ở TP.HCM đã đi chợ, làm shipper giúp người dân. Ảnh: Cao An Biên

Bộ đội làm shipper cho dân

Ngày 23/8, các chiến sĩ được phân công nhiệm vụ tại phường 14, quận 5, TP.HCM có mặt tại một siêu thị trên địa bàn để lấy 20 đơn hàng đầu tiên đến phát cho các hộ gia đình bị cách ly tại nhà. Lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ đi chợ hộ, các chiến sĩ ai cũng hào hứng, nhanh chóng lấy xe máy chở hàng hóa về nơi tập kết.

Chiếc xe máy chở đầy nhu yếu phẩm dừng trước một ngôi nhà trên đường Nguyễn Trãi, đội hậu cần nhanh chóng lấy chừng 7 đơn hàng bỏ xuống một góc đường. Chừng 3 phút sau, chị Linh (37 tuổi) đã có mặt để nhận hàng hóa đã đặt mua. Sau khi kiểm tra hàng, chị thanh toán tiền và không quên nở một nụ cười thật tươi với các chiến sĩ bộ đội.

Các chiến sĩ được phân công hỗ trợ công tác chống dịch tại phường 14, quận 5. Ảnh: Cao An Biên

Các chiến sĩ được phân công hỗ trợ công tác chống dịch tại phường 14, quận 5. Ảnh: Cao An Biên

Chị Linh cho biết hai ngày trước, hàng xóm ai cũng đổ ra ngoài để mua thực phẩm dự trữ nhưng chị không dám ra ngoài vì thấy dòng người đến siêu thị đông, trong khi gia đình mình có trẻ nhỏ và người lớn tuổi. “Tôi nghe bảo thấy có người đi chợ hộ nên không quá hoang mang. Tôi cũng không sợ đói đâu vì từ đầu dịch tới giờ, P.14 này luôn quan tâm, hỗ trợ người dân chúng tôi mà”, chị bày tỏ.

Anh Cao Xuân Việt, 20 tuổi, ở Trung đoàn 88, Sư đoàn 302 là một chiến sĩ tham gia giao hàng cho người dân hôm nay. Anh Việt cho biết hôm nay là ngày đầu tiên anh “đi chợ hộ” cho người dân. Lần đầu tiên nhận nhiệm vụ nhưng anh vô cùng hào hứng. “Khi thấy cô chú cười, cảm ơn mình, tôi thấy vui vì làm được chút gì đó. Chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình”, anh Việt chia sẻ.

Bộ đội 'đi chợ hộ' cho dân

Tại siêu thị Co.opmart Chu Văn An, phường 24, quận Bình Thạnh, các chiến sĩ thuộc Sư đoàn 5, quân khu 7 đang làm nhiệm vụ mua đồ, đóng gói hàng cho người dân. Mặc dù các chiến sĩ có tuổi đời rất trẻ nhưng rất tháo vát khi đi siêu thị. Các chiến sĩ cho biết việc mua sữa cho các bà bầu và trẻ em là nhiệm vụ tốn nhiều thời gian nhất vì hầu hết chiến sĩ chưa có kinh nghiệm với mặt hàng này.

Thậm chí, các chiến sĩ còn không ngần ngại mua băng vệ sinh cho các chị em phụ nữ. "Mua bỉm sữa hay băng vệ sinh tôi đâu ngại. Giúp đỡ được bà con trong lúc khó khăn là niềm vui, nghĩa cử cao đẹp và trách nhiệm của người lính", chiến sĩ Võ Văn Đạt chia sẻ.

Các chiến sĩ không ngần ngại giúp người dân mua những mặt hàng bỉm sữa, băng vệ sinh. Ảnh: Phương Lâm

Các chiến sĩ không ngần ngại giúp người dân mua những mặt hàng bỉm sữa, băng vệ sinh. Ảnh: Phương Lâm

Hôm nay, các chiến sĩ sẽ mua sắm các đơn hàng gấp và giao cho các hộ gia đình F0. Các đơn hàng hôm nay chủ yếu là các loại thực phẩm như rau, thịt, cá. Sau khi mua hàng xong, các chiến sĩ làm nhiệm vụ đóng gói hàng và vui vẻ mang đến điểm tấp kết để phân phát cho người dân.

Trước đó ngày 23/8, UBND TP.HCM quyết định ngừng mọi hoạt động cung ứng, phân phối hàng hóa cho người dân được thực hiện qua phương thức "đi chợ hộ". Theo đó, các chiến sĩ công an, quận đội đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch tại các địa bàn thành phố sẽ đi chợ hộ (có trả tiền) với tần suất 1 lần/tuần và giao trực tiếp đến từng hộ dân.

>>> Đọc tin mới nhất hôm nay

>>> Cập nhật thông tin mới nhất về du lịch

Bài liên quan