Bố hiến tinh trùng hơn 500 lần, con trai "xanh mặt" không dám quẹt Tinder
Một người đàn ông "hào phóng" ở Mĩ đã hiến tinh trùng đến khoảng 500 lần, hậu quả là con trai người này không dám sử dụng ứng dụng hẹn hò Tinder vì sợ "quẹt" phải anh chị em rơi rớt ngoài kia.
Zave Fors, đến từ thành phố Portland, bang Oregon (Hoa Kỳ) đã rất sốc khi phát hiện anh có tận 8 anh chị em cùng cha khác mẹ thông qua mạng xã hội. Được biết, bố anh đã "hào phóng" hiến tinh trùng hơn 500 lần trong suốt 10 năm, ước tính có khoảng 50 người con. Chàng trai 24 tuổi không biết ngoài kia còn bao nhiêu anh chị em khác được sinh ra từ số tinh trùng bố anh đã bán, do đó anh lo ngại một ngày nào đó vô tình "quẹt" trúng người cùng huyết thống khi dùng ứng dụng hẹn hò Tinder.
Chân dung anh chàng Zave Fors
Bản thân Zave cũng được sinh ra từ tinh trùng hiến. Mẹ anh đã vất vả thụ thai và trải qua 9 lần thụ tinh nhân tạo mới sinh được anh. Bà trở thành mẹ đơn thân và nuôi lớn anh. Trong suốt những năm tháng đó, bà không hề giấu diếm mà kể cho Zave nghe cách anh được sinh ra. Chính điều này đã khiến Zave nảy ra ý tưởng muốn tìm kiếm những người có máu mủ với mình.
Năm 2018, Zave bắt đầu sử dụng trang Ancestry.com, một dịch vụ kiểm tra ADN trực tuyến. Ban đầu, anh chưa tìm ra được người cùng huyết thống, nhưng vài tháng sau, anh đã nhận được thông tin từ một người anh cùng cha khác mẹ đầu tiên.
Từ đó đến nay, anh liên tục tìm kiếm và phát hiện được 8 anh chị em sống rải rác khắp nước Mĩ. Theo như Zave kể, họ tỏ ra khá bất ngờ và vui vẻ khi tìm thấy nhau, nhưng không ai có ý định đi tìm bố đẻ.
Hội anh chị em hào hứng nói chuyện với nhau
Điều đặc biệt hơn cả, Zave Fors còn phát hiện người bạn học cùng trường thực chất là anh cùng cha khác mẹ của mình. Người đó là Daron McLennan, học trước Zave 2 năm và sinh ra từ tinh trùng mà cha anh đã bán. Trước đó, cả hai từng nhiều lần gặp gỡ nhưng không ai mảy may nghĩ đối phương lại là anh em thất lạc.
