Bố mẹ Phùng Ngọc Huy cầu siêu cho Mai Phương tròn 100 ngày mất

Bố mẹ Phùng Ngọc Huy thay mặt con trai có mặt ở chùa từ rất sớm để làm lễ cầu siêu cho diễn viên Mai Phương tưởng nhớ cố diễn viên qua đời.

Thời gian showbiz Việt vô cùng xót xa trước sự ra đi của nữ diễn viên Mai Phương sau 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Cho đến giờ nay, người thân và bạn bè cũng chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của cô gái nhan sắc, tài năng đều vẹn toàn. Kể từ khi cô mất, bé Lavie – con gái Mai Phương được hai cô bảo mẫu chăm sóc theo nguyện vọng của cô.

Quản lý Mai Phương cùng bảo mẫu xuất hiện trong buổi lễ cầu siêu. Nguồn: Internet

Quản lý Mai Phương cùng bảo mẫu xuất hiện trong buổi lễ cầu siêu. Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

Bố mẹ Phùng Ngọc Huy bên trái cùng quản lý của cố diễn viên. Nguồn: Internet

Bố mẹ Phùng Ngọc Huy bên trái cùng quản lý của cố diễn viên. Nguồn: Internet

Về phía Phùng Ngọc Huy, anh rất đau xót cảm thấy có lỗi khi không về chịu tang Mai Phương được do tình hình dịch bệnh phức tạp. Nhưng anh luôn có trách nhiệm với bé Lavie, và nhờ bạn bè thăm viếng cho cô rất chu đáo. Sáng nay, trên trang cá nhân của người quản lý cố diễn viên Mai Phương có đăng tải hình ảnh chụp cùng bố mẹ Phùng Ngọc Huy tại chùa kèm dòng trạng thái: “Nghẹn ngào giây phút viếng chị. Khói hương nghi ngút lệ nhòa mắt cay. Chị đi đã được 100 ngày. Âm dương cách biệt bao ngày nhớ thương”.

anh-chup-man-hinh-2020-06-30-luc-151826-1593505179949699676148-1593532994353-1593532994673284580706
Quản lý Minh Nhựt đăng tải trạng thái đau buồn. Nguồn: Internet

Quản lý Minh Nhựt đăng tải trạng thái đau buồn. Nguồn: Internet

Được biết, vì lý do bất khả kháng mà con trai không về được nên từ khi biết tin Mai Phương mất, bố mẹ Phùng Ngọc Huy qua lại thay con mình để lo hậu sự và chăm sóc cháu nội rất nhiệt tình. Ông bà cũng mong muốn Huy sớm trở về nước để hoàn tất thủ tục đón bé Lavie sang Mỹ tiện chăm sóc, không để bé phải chịu thiệt thòi khi thiếu tình thương của cả ba mẹ.