Bố nam sinh cứu 3 bạn đuối nước: “Con đã sống tốt đời đẹp đạo như đã được dạy”
Ông Nguyễn Đức Nhân là bố của nam sinh quên mình cứu 3 nữ sinh khác bị đuối nước nghẹn ngào nhắc đến con trai.
Câu chuyện về nam sinh Nguyễn Văn Nhã (23 tuổi, sinh viên năm 4, Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế) quên mình cứu sống 3 nữ sinh bị sóng biển cuốn khiến nhiều người vừa cảm phục, vừa xúc động. Chiều 30.4, khi tắm biển tại xã Phú Thuận (H.Phú Vang, Thừa Thiên-Huế), Nhã phát hiện 3 bạn nữ bị đuối nước, sóng cuốn xa bờ. Ngay sau khi phát hiện ra tình hình, Nhã đã lập tức cứu 3 bạn nữ. Tuy nhiên sau đó, do đuối sức mà em đã bị cuốn trôi. Sau hơn 30 phút, thi thể của Nhã được Đội cứu hộ tại bãi biển tìm thấy.
Nam sinh Nguyễn Văn Nhã
Sau khi được truyền thông rộng rãi, Nguyễn Văn Nhã được cộng đồng mạng tôn vinh là “anh hùng giữa đời thường”. Nhiều người sau khi chứng kiến căn nhà em sinh sống cùng cha mẹ lại không khỏi xót xa. Hoàn cảnh gia đình Nhã rất khó khăn, em sống trong một căn nhà xiêu vẹo với người bố bị tai biến, một người anh bị câm, mẹ đau ốm thường xuyên.
5 năm trước, bà nội Nhã bị tai nạn gãy chân, bố của Nhã (62 tuổi) cũng bị tai biến nặng. Di chứng tai biến khiến ông liệt nửa người. Nhã là con thứ 6 trong gia đình có 8 anh em. Cách đây ít năm, một người em trai của Nhã cũng ra đi vì đuối nước. Một anh trai của Nhã câm điếc, làm nghề thợ hồ, 2 em khác còn đi học.
Ảnh: GD&TĐ
Chia sẻ với báo Giáo dục & Thời đại, bố Nhã - ông Nguyễn Đức Nhân nghẹn ngào nhắc đến con trai mình: "Tôi nghĩ con làm như vậy là xuất phát từ lòng tốt muốn cứu giúp bạn. Nếu khôn ngoan, bình tĩnh, Nhã phải lên bờ, tự cứu mình trước, rồi tìm cách cứu người khác sau. Nhưng lúc đó, có lẽ mọi việc nhanh quá, con hành động bột phát, tự nguyện và không có sự tính toán nào cả. Con mất rồi, nhưng con đã sống tốt đời đẹp đạo như đã được dạy từ bé".
Ba bạn được em cứu sau khi đuối nước vẫn đang theo dõi sức khỏe ở bệnh viện. Trong đó có 2 bạn quê ở Yên Thành (Nghệ An), 1 bạn quê Thanh Hóa. Hôm đưa tang, gia đình của các bạn cũng vào thăm viếng.
