Bỏ rơi vợ bị tâm thần, người đàn ông đi buôn ma túy lấy tiền nuôi hai tình nhân

Sau khi ra tù lần 1, Tuấn không về chung sống với vợ nữa mà có quan hệ với hai tình nhân mới và lao vào ma tuý để kiếm tiền nuôi họ.

Sáng ngày 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Châu Đốc (An Giang) thông tin xác nhận vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trương Quốc Tuấn (sinh năm 1990, cư trú ấp Mỹ Phú, xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc) để tiếp tục điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Empty

Được biết, vào 16 giờ 30 phút ngày 5/2, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an TP Châu Đốc thực hiện công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường Vĩnh Mỹ. Khi tới khu vực Tổ 20, khóm Hòa Bình, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, Tổ công tác phát hiện Tuấn điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 67AD-034.63 lưu thông theo hướng xã Vĩnh Châu đến phưởng Vĩnh Mỹ , TP Châu Đốc có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. 

Sau đó, Tổ công tác phát hiện bên trong túi quần bên phải Tuấn đang mặc có 01 bọc nylon, bên trong chứa tinh thể màu trắng, số lượng 150 số. Đối tượng khai nhận đây là ma túy tổng hợp dạng đá. Trương Quốc Tuấn bị mời về Công an phường Vĩnh Mỹ lập biên bản phạm tội quả tang và thu giữ tang vật.

Tại cơ quan Công an, Tuấn cho biết bản thân vốn nghiện ma túy, nhưng không có việc làm ổn định. Để có tiền tiêu xài và ma túy sử dụng, Tuấn mua ma túy của nhiều người trên địa bàn TP Châu Đốc để bán lại kiếm lời. Cũng trưa cùng ngày, một người nghiện điện mua 150 số ma túy đá, giá 9.500.000 đồng nên Tuấn nhận lời. Trên đường đi bán ma túy cho người nghiện, Tuấnbị lực lượng Công an bắt giữ.

Theo như điều tra, Tuấn từng có tiền án, năm 2018 bị Công an TP Châu Đốc bắt tạm giam và bị TAND TP Châu Đốc tuyên án 03 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”, chấp hành án xong năm 2011, đến nay tiếp tục phạm tội. 

Trong thời gian chấp hành án, vợ của Tuấn ở nhà sinh con, do thiếu người chồng chăm sóc, cô đơn trong sinh sản dẫn đến vợ của Tuấn lâm bệnh tâm thần. Sau khi mãn hạn tù, Tuấn không chung sống với vợ nữa mà lao vào chơi ma túy và quan hệ với hai tình nhân mới. Để có tiền chu cấp cho tình nhân, Tuấn mua ma túy về bán lại kiếm tiền để duy trì tình cảm.