Bố trói chặt con gái 9 tháng tuổi vào ngực rồi lao đầu xuống con đập cao 35m tự sát

Người đàn ông tên Henry Shepherdson, 38 tuổi, đã chết cùng con gái Kobi Shepherdson (mới 9 tháng tuổi) khi anh ta chói chặt con trước ngực rồi nhảy xuống con đập ở độ cao 35m để kết thúc cuộc đời.

Mới đây, một vụ giết người - tự sát đã xảy ra, gây xôn xao dư luận nước Úc và thu hút sự chú ý của truyền thông. Người đàn ông tên Henry Shepherdson, 38 tuổi, đã chết cùng con gái Kobi Shepherdson (mới 9 tháng tuổi) khi anh ta chói chặt con trước ngực rồi nhảy xuống con đập ở độ cao 35m để kết thúc cuộc đời.

''Bức tường thì thầm'' - nơi xảy ra vụ án.

''Bức tường thì thầm'' - nơi xảy ra vụ án.

Cụ thể, sự việc xảy vào khoảng 16h ngày 21/4 mới đây tại con đường đi bộ nổi tiếng của đập Bức tường Thì thầm (Whispering Wall) ở thị trấn Williamstown, Thung lũng Barossa, thuộc vùng Nam Úc. Một nhân chứng nhìn thấy Henry buộc chặt con gái nhỏ vào ngực và lao xuống bên dưới hồ chứa nước Barossa từ độ cao 35m, mặc dù những người có mặt ở đó đã lên tiếng can ngăn nhưng không thể.

Các nhân viên y tế đã nhanh chóng được gọi đến nhưng không thể cứu vãn được nữa, cả hai bố con đều đã tử vong.

Cô bé Kobi Shepherdson (mới 9 tháng tuổi)

Cô bé Kobi Shepherdson (mới 9 tháng tuổi)

Đại diện cảnh sát điều tra, ông Ian Parrott, hôm 22/4 xác nhận rằng vụ việc đang được xem xét như một vụ giết người - tự sát. Không có bất kỳ ai có mặt ở hiện trường được cho là liên quan đến cái chết của 2 bố con.

Theo truyền thông Úc, Henry được đánh giá là một ông bố yêu thương con. Anh ta thường xuyên chia sẻ video và hình ảnh về cô con gái đáng yêu Kobi lên mạng xã hội. Trong một đoạn video gần đây nhất được đăng vào tháng 11 năm 2020, người ta có thể thấy cô bé Kobi nở nụ cười khúc khích trông có vẻ vô cùng thích thú khi cha ngồi kế bên thủ thỉ trò chuyện.

Ảnh cắt từ video cuối cùng về Kobi được chính bố của em đăng tải lên mạng xã hội.

Ảnh cắt từ video cuối cùng về Kobi được chính bố của em đăng tải lên mạng xã hội.

''Bố yêu con, Kobi'', người đàn ông nói trong video. ''Vâng, tôi yêu gấu Kobi, bạn nhỏ dễ thương ... Con rất đáng yêu''. Đây dường như là bài đăng cuối cùng của người đàn ông này trước khi chết.

Sau cái chết thương tâm của con gái, mẹ của Kobi đã chia sẻ những bức ảnh của con gái mình cho cảnh sát, đồng thời yêu cầu sự riêng tư vào thời điểm đau buồn và bi thảm này.

tinngan_014419_83548005_4
tinngan_014419_299507072_2
Hình ảnh của bé Kobi được mẹ của em chia sẻ.

Hình ảnh của bé Kobi được mẹ của em chia sẻ.

''Các cuộc điều tra ban đầu đã tiết lộ những dấu hiệu bạo lực gia đình giữa anh Henry và mẹ của bé Kobi. Mỗi mối quan hệ đều rất phức tạp, đặc biệt là khi nó bao gồm cả hành vi bao lực. Mặc dù tôi không thể nêu rõ các chi tiết cụ thể của vụ việc này, nhưng tôi chắc chắn là cuộc điều tra sẽ bao gồm cả vấn đề về mối quan hệ giữa cặp đôi trước khi chuyện đau lòng xảy ra'', trợ lý Ủy viên Ian Parrott nói với truyền thông địa phương.

Hiện trường vào hôm xảy ra sự việc.

Hiện trường vào hôm xảy ra sự việc.

Được biết, trước khi vụ việc xảy ra, Henry đã bị toà án cấm gặp vợ con. Cụ thể, vào tháng 12 năm ngoái, tòa án đã cấm anh ta tiếp xúc hoặc ở trong phạm vi 200m xung quanh gia đình và không được đăng tải bất kỳ thông tin, hình ảnh nào về họ trên Internet sau khi anh ta bị buộc tội vi phạm liên quan đến bạo lực gia đình.

Cảnh sát cũng cho biết họ đang hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi sự cố này, bao gồm các nhân chứng, cả những trẻ em khác, những người có mặt tại hiện trường.

Bài liên quan