Bỏ việc, đưa vợ ung thư du lịch khắp Trung Quốc suốt 24 năm

Quyết định đưa ngươi vợ ung thư đi du lịch 200.00 km cho tới năm 76 tuổi, theo ông Gu là "hoàn toàn đáng giá, vì có thêm sức khỏe, hạnh phúc và tình bạn".

Tên cụ ông là Gu Xiangdong, cụ bà là bà Gao Zhixia. Hai người đã kết hôn được 49 năm từ một cuộc hẹn giấu mặt.

Họ kể lại rằng ông Gu rất đẹp trai, trong khi bà Gao là một giáo viên rất tài năng. Họ cảm mến nhau ngay khi gặp mặt, và 6 tháng sau thi kết hôn. Sau đó, cuộc sống vẫn hạnh phúc và êm ấm, khi ông luôn tìm cách đỡ đần và luôn tôn trọng bà. Ông thường nói: “Lớp của bà ấy là nhất, không ai có thể so sánh được”.

Ông Gu Xiangdong và bà xã Gao Zhixia.

Ông Gu Xiangdong và bà xã Gao Zhixia.

Cuộc sống rẽ hướng khi phát hiện người vợ ung thư vào năm 1996

Vào tháng 10/1996, bà Gao được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú giai đoạn cuối trong cuộc kiểm tra thể chất ở trường. Ông đưa bà đi khám ở nhiều nơi, kết quả vẫn không đổi. Sự thật phũ phàng này khiến ông Gu vô cùng bàng hoàng. Trong khoảng thời gian vợ nằm viện, ông chăm lo cho bà sau nhiều lần phẫu thuật, hóa trị và xạ trị tốn kém, đau đớn cả về thể chất lẫn tinh thần.

Việc điều trị ung thư khiến bà xuống dốc về sức khỏe tinh thần

Việc điều trị ung thư khiến bà xuống dốc về sức khỏe tinh thần

Chứng kiến vợ mình như thế, ông Gu loay hoay vì không biết làm sao để vợ cảm thấy khá hơn, thoát khỏi sự dày vò của bệnh tật càng sớm càng tốt. Vì thế, ông Gu quyết định bước ra khỏi vùng an toàn vì một "kế hoạch" táo bạo - ông mua xe, nghỉ làm, đưa vợ đi du lịch.

Quyết định đưa người vợ ung thư du lịch bằng ô tô suốt 200.000 km ở Trung Quốc

Ông mua một chiếc xe van, sửa sang và tự lắp lại, biến chiếc van thành một chiếc RV thuận tiện có nước, toilet, bồn rửa, giường, bếp... Ông Gu đã trở thành một tài xế nghiệp dư, đưa người vợ ốm yếu của mình đi du lịch trong thời gian được cho là "cuối đời" của bà.

2021_0519_215eacf6j00qtbwt8000oc000hs00a4g

Lúc đầu, bà Gao hỏi chồng: "Chúng ta sẽ đi đâu?". Ông đáp: "Nơi nào phù hợp với cuộc sống của chúng ta và phù hợp với sự phục hồi của bà. Chúng ta hãy đi bất cứ nơi đâu".

Thế rồi họ bắt đầu chuyến đi đầu tiên trong đời, và không bao giờ dừng lại kể từ đó. Ông Gu chịu trách nhiệm điều khiển chiếc xe, bà Gao làm hoa tiêu. Tất cả các cung đường, hướng đi và danh lam thắng cảnh sẽ ghé đều do bà lên kế hoạch.

Một người đã ngoài 50 tuổi và không giỏi lái xe, chặng đường dài với ông Gu không hề đơn giản. Bà Gao thường nói: "Chồng tôi không phải là một người lái chiếc xe cũ, mà là một người tài xề lớn tuổi". Ông Gu thậm chí còn thích thú hơn: "Bà ấy là nhóm trưởng đấy. Tôi thường nghe lời cô ấy. Tôi sẽ thẳng tiến đến bất kì đâu bà ấy chỉ.

Hai ông bà đã chu du đó đây hơn 200.000 km

Hai ông bà đã chu du đó đây hơn 200.000 km

Chi phí đi lại không hề thấp, lương hưu của hai người cũng chỉ hơn 7.000 tệ (hơn 24 triệu 700 nghìn), cộng với chi phí khám bệnh, thuốc thang thường xuyên nên họ từng gặp khó khăn về tiền bạc. Để tiết kiệm tiền, tất cả các bữa ăn và chỗ ở của họ đều diễn ra trên chiếc RV.

Họ chọn đi đường quốc lộ vì giảm được tiền thu phí. Cuối tháng khi chưa có tiền lương hưu, họ tạm dừng di chuyển và ở lại điểm đến vài ngày, chờ đến kì nhận lương rồi mới tiếp tục lên đường.

Dù điều kiện không được đầy đủ, họ rất vui vẻ và thoải mái trong suốt hành trình. Ngoài ra, trạng thái tinh thần và thể lực của bà Gao cũng được cải thiện rất nhiều - điều này khiến ông ông Gu rất vui.

Chuyến đi sóng gió với đôi vợ chồng già

Lần nguy hiểm nhất là khi họ đi du lịch ở Tây Tạng. Khi đi qua núi Mira, xe của họ bị lật. Bà Gao may mắn bị trầy, nhưng ông Gu bị thương nặng và ngất xỉu tại chỗ. May mắn thay, không có chấn thương nào xảy ra, dù ông Gu phải nnằm viện 17 ngày.

Tuy nhiên, chiếc RV của họ đã bị hư hỏng nặng. Vì vậy, họ đành ở lại Lhasa đợi sửa xe suốt 3 tháng trước khi tiếp tục hành trình mới.

Mặc dù trong hành trình du lịch này, cả hai đã cùng nhau trải qua muôn vàn gian nan, nhưng đồng thời họ cũng gặt hái được nhiều hạnh phúc.

Mặc dù trong hành trình du lịch này, cả hai đã cùng nhau trải qua muôn vàn gian nan, nhưng đồng thời họ cũng gặt hái được nhiều hạnh phúc.

Trong 24 năm qua, họ đã ngao du hơn 200.000 km và đến 1.100 danh lam thắng cảnh trên khắp đất nước, ngắm nhìn sông núi của quê hương, cảm nhận sự tự do và niềm vui của cuộc sống.

Người tài xế nghiệp dư và người vợ ung thư đã đến Quảng Tây, Đôn Hoàng, Tây Tạng, Vân Nam, Hải Nam, Quý Châu, Lạc Dương, Lào, Thái Lan..

Người tài xế nghiệp dư và người vợ ung thư đã đến Quảng Tây, Đôn Hoàng, Tây Tạng, Vân Nam, Hải Nam, Quý Châu, Lạc Dương, Lào, Thái Lan..

Ông Gu nói rằng, sau rất nhiều năm kết hôn, ông chưa bao giờ làm điều gì lãng mạn với bà Gao, và anh thậm chí còn chưa gửi hoa cho bà.

Nhờ chuyến đi này, ông đã dành cho vợ rất nhiều điều bất ngờ và lãng mạn.

Nhờ chuyến đi này, ông đã dành cho vợ rất nhiều điều bất ngờ và lãng mạn.

Khi đi ngang qua ngọn núi đầy hoa, ông sẽ dừng lại, hái hoa tặng vợ và nhờ ngươi xung quanh chụp ảnh làm kỷ niệm. Ông nói, khi nhìn thấy vợ cười hạnh phúc như vậy, ông biết 24 năm ông đã quyết định đúng, đã làm nên những kỉ niệm đáng giá.

Nguồn cảm hứng "dấn thân" cho những người lớn tuổi

Trong cuộc hành trình, ông Gu và bà Gao đã đạt được nhiều hơn sức khỏe - họ có hạnh phúc và tình bạn.

Trên đường đi, họ đã gặp một nhóm người sau đó đã cùng họ cùng lái xe RV khắp nơi. Họ khám phá cảnh quanh, cùng nhau nấu ăn, làm bánh bao và trò chuyện.

Theo những người "du mục thế hệ mới này", họ không còn nói về con cái mà về bản thân họ. Họ không còn là những bậc cha mẹ suốt ngày vây quanh con cái, mà đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của riêng họ.

Ông Gu Xiangdong và ba Gao Zhixia cùng những người bạn

Ông Gu Xiangdong và ba Gao Zhixia cùng những người bạn

Hành trình của ông Gu và bà Gao đã mang lại cho nhiều người cao tuổi sự khích lệ, nguồn cảm hứng. Một người bạn đã ở cùng ông bà, tên Jin Zhibin, cho biết: Anh tình cờ biết được câu chuyện của ông bà, vì vậy, anh đã mua một chiếc xe tải và lên đường với mẹ. Cuộc hành trình này kéo dài 7 năm.

Ngay cả trong những ngày Tết, họ cũng lên đường. Có người nói: “Chúng tôi ở đây đón Tết vui hơn ở nhà nhiều, vui lắm”.

2021_0519_f37635dcg00qtbwti03dbc000ci0071g

Khi được hỏi "Sẽ lái xe đến bao giờ?", ông Gu trả lời:

"Tôi chưa nghĩ đến điều này. Tôi nghĩ mình còn khá trẻ và có thể lái xe. Còn rất nhiều điều mới mẻ trên thế giới này mà tôi chưa được chứng kiến, và tôi vẫn muốn khám phá".

Bà Gap cũng nói: "Chỉ cần ông ấy vẫn lái xe được và tôi vẫn có thể hỗ trợ, tôi vẫn sẽ đi".

Theo ông Gu, nhiều thứ trong cuộc sống nằm ngoài khả năng tính toán của chúng ta, nên những gì ta có thể là làm những gì mình thích theo ý của mình, để sống hạnh phúc và tự do.

Vì vậy, dù đã 76 tuổi nhưng hành trình ngọt ngào của ông và bà xã vẫn tiếp diễn.

Bài liên quan