'Bóc phốt' sở thú không giống quảng cáo trên mạng, gái xinh Sài Gòn khiến dân mạng 'cười ra nước mắt'
Có những màn bóc phốt vô cùng duyên dáng đáng yêu thế này thì bảo sao dân tình lại không rần rần kéo nhau đi sở thú.
Đối với nhiều người dân Sài Gòn, Thảo Cầm Viên (hay còn gọi thân thương là Sở thú) từ lâu đã trở thành một phần ký ức không thể thiếu. Đặc biệt, những lứa học sinh 9x như tụi mình hồi đó chắc hẳn từng ít nhất một lần bước chân vào địa điểm này để tổ chức picnic, tham gia các hoạt động ngoài trời kết hợp nghiên cứu sinh học. Thời gian cứ thế trôi qua, đến tận bây giờ cái tên Thảo Cầm Viên vẫn còn nằm mãi trong ký ức xưa cũ. Và cũng chẳng nhớ bao năm rồi ta chưa từng ghé lại chốn thân quen này…
Mới đây, một cô gái vừa có dịp đi Sở Thú về đã nhanh tay viết lại bài review của mình tại điểm vui chơi có tiếng này. Theo kỳ vọng trước đó, cô sẽ được thấy những hình ảnh đáng yêu, thư giãn nhưng trải nghiệm có được khiến cô vô cùng "thất vọng", "sốc toàn tập".
Nguyên văn bài "phốt" của cô gái Sài Gòn sau khi đi Sở Thú. (Ảnh chụp màn hình - Nguồn: P. N. Thùy Ngân)
Sự thật thì cô gái đã review theo hình thức "lội ngược" vô cùng lầy lội, viết chê nhưng để khen sự đáng yêu, dễ thương đang diễn ra thường nhật tại sở thú thành phố.
Trước đó, sở thú từng bị một tổ chức về động vật "tố" nuôi nhốt và chăm sóc thú trong điều kiện không tốt. Tuy nhiên, trước sự chứng kiến của rất nhiều du khách đã từng đến tham quan, nơi đây là môi trường hỗ trợ nhiều loài động vật không thể quay trở về thiên nhiên được sống tốt nhất có thể. Khá nhiều cá thể có tuổi đời lớn hơn rất nhiều so với độ tuổi trung bình của cùng loài dù sống trong khu vực nuôi nhốt.
"Về đi, sáng giờ tiếp khách mệt rồi" - chịu nổi không với lời bình đáng yêu cùng gương mặt "biểu cảm" thế này của chú rái cá?!
Theo cô gái, khi đến chuồng rái cá thì thấy một "chú" đang lăn quay ra ngủ. Thậm chí chẳng để ý bao ánh mắt của người qua kẻ lại, cậu chàng phơi bày cả "bộ ấm chén" trước bàn dân thiên hạ, khiến ai đi ngang cũng được phen... cười bò.
Đôi bạn trẻ đang khiến bao ánh mắt hiếu kỳ khi chẳng biết hai bạn đang làm gì giữa thanh thiên bạch nhật
Tiếp đến là chuồng tinh tinh. Vô tình trở thành nhân chứng cho màn thể hiện tình cảm "quên cả đất trời", cô nàng "tức mình" chụp lại ảnh full không che và đăng lên mạng xã hội. Đúng là khi "cơn yêu" đang trỗi dậy thì việc "tiếp khách" đến nhà chơi đâu còn nghĩa lý gì. Khách làm chi mặc khách, tinh tinh tụi tui cứ hôn nhau trước đã!
Rõ ràng là con hổ, nhưng sao ảnh quảng cáo khác hẳn thực tế. Chú hổ trắng mắt ngáo ngơ bỗng chốc trở thành chúa sơn lâm "rung rinh lớp mỡ theo từng nhịp chân".
Tuy nhiên, đỉnh điểm của bài viết là phần cảnh báo thái độ của "nhân viên dê" là quá suồng sã, sẵn sàng dí khách đến... chạy sút quần. Hơn thế, những "nhân viên" này còn cả gan chồm hai chân lên người du khách, rồi la hét "be be" nhằm cưỡng đoạt tài sản - là bó cỏ trên tay khách. Theo đó, cô nàng nhận định: "Dù giá trị món đồ không bao nhiêu nhưng hậu quả để lại trên người khách vô cùng nặng nề. Nhẹ thì vài dấu chân, nặng thì pha thêm tí màu đen".
Cận cảnh "nhân viên dê" - những người lao động suồng sã theo cách đáng yêu nhất của Sở Thú, sẵn sàng đòi bó cỏ trên tay khách trong khi vẫn kêu "be be" rất lớn.
Tưởng chừng chỉ có cô gái Sài Gòn trên có những trải nghiệm "nhớ đời" đến thế, nào ngờ bên dưới bài "bóc phốt", hàng ngàn bình luận và hình ảnh thi nhau "tố cáo" những bé thú dễ thương đến mức ai đọc vào cũng muốn "trụy tim" vì quá đáng yêu.
"Cọp Đông Dương" nằm trong chuồng có vẻ lỏng lẻo quá đi!
Rồi ai xem ai đây?! (Ảnh: Quỳnh Giang)
"Tưởng mình đẹp nên đỏng đảnh không tiếp khách luôn đó" - một vị khách "than phiền". (Ảnh: Mỹ Hoa)
Bài đăng của cô gái đã nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Mọi người đều vô thích thú với hình ảnh của các con vật theo góc nhìn chân thực và có phần cà khịa. Bên cạnh đó, không ít người cũng nhân cơ hội này "bóc phốt" các con thú tại những nơi mà mình từng ghé thăm. Hoá ra loài vật cũng có muôn vàn khoảnh khắc "khó đỡ" như vậy, bất chấp có khách hay không thì cũng phải "sướng" cái thân mình trước đã.

